2021
“Tôi Muốn Lên Thiên Đàng”
Tháng Ba năm 2021


“Tôi Muốn Lên Thiên Đàng”

Khi tôi cầu nguyện và hỏi Thượng Đế về con đường mới này, tôi càng cảm thấy tin chắc hơn vào lẽ thật mà tôi đã tìm thấy.

Hình Ảnh
sun breaking through clouds

Hình ảnh của Getty Images, do người mẫu thực hiện

Tôi đã là một tín hữu tận tụy của một giáo hội khác, nhưng rồi tôi bắt đầu nghiên cứu những lời giảng dạy của giáo hội đó về luyện ngục. Quan điểm của họ là một linh hồn, sau cái chết thể xác, được thu nhận vào một nơi tương tự như ngục giới, là nơi linh hồn đó phải được thanh tẩy trước khi lên thiên đàng.

Khi tôi nghĩ về những linh hồn chịu thống khổ trong luyện ngục, tôi suy ngẫm về tương lai của linh hồn mình và mối quan hệ của tôi với Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi bắt đầu cầu nguyện: “Con phải làm điều gì để thoát khỏi luyện ngục? Con muốn lên thiên đàng.”

Điều đầu tiên đến trong tâm trí tôi là phải sống theo Mười Điều Giáo Lệnh. Tôi cảm thấy rằng nếu làm vậy thì ân điển của Chúa sẽ cho phép tôi tránh khỏi luyện ngục. Tôi cam kết tuân giữ các điều giáo lệnh và bắt đầu một giai đoạn tập trung nhịn ăn, cầu nguyện, nghiên cứu thánh thư và nghiền ngẫm rất nhiều.

Trong thời gian này, tôi cảm thấy được thúc giục để đặt ra một câu hỏi lạ thường cho một bác sĩ tại phòng khám nơi tôi làm kế toán trưởng.

Tôi nói: “Bác sĩ Thibaut à, giáo hội của ông có Chúa Giê Su Ky Tô không?”

Ông ấy nói rằng ông thuộc vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Từ thời điểm đó, Thánh Linh đã dẫn dắt cuộc thảo luận của chúng tôi. Tôi hỏi ông về những sự khác biệt giữa giáo hội của ông và giáo hội của tôi. Ông nói với tôi về Sách Mặc Môn. Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, một niềm vui tràn ngập lòng tôi. Tôi cảm thấy mình đang nhận được những câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi.

Hai ngày sau đó, những người truyền giáo tặng tôi một quyển Sách Mặc Môn; tôi đã đọc và học sách ấy cùng họ. Tôi thấy thật tuyệt vời khi học những điều mới mẻ từ thánh thư. Tôi bắt đầu tuân giữ Lời Thông Sáng.

Khi tôi nhận ra mình không còn quan tâm tới giáo hội của mình, nơi mà trước đây tôi rất tích cực tham gia, thì tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra. Tôi cầu nguyện và hỏi Thượng Đế về con đường mới này. Khi làm như vậy, tôi càng cảm thấy tin chắc hơn vào lẽ thật mà tôi đã tìm thấy. Tôi quyết định gia nhập Giáo Hội, mặc dù tôi biết mình sẽ bị ngược đãi.

Sự ngược đãi quả thật đến, nhưng Chúa đã củng cố tôi. Tôi biết rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là lời đáp ứng cho lời cầu nguyện chân thành của tôi: “Con muốn lên thiên đàng.” Tôi biết tôi có thể đi đến đó sau khi chết, nếu tôi tiếp tục trung tín với các lệnh truyền của Thượng Đế.