2021
Trải Nghiệm Quyền Năng của Chức Tư Tế
Tháng Ba năm 2021


Trải Nghiệm Quyền Năng của Chức Tư Tế

Những người phụ nữ giúp lãnh đạo Giáo Hội được hỏi về cách mà quyền năng của chức tư tế tác động đến cuộc sống của họ. Sau đây là một số suy nghĩ mà họ chia sẻ.

Hình Ảnh
cut-paper illustration of various flowers

Hình ảnh minh họa do Matisse Hales thực hiện

“Những người nam và những người nữ có các trách nhiệm khác nhau nhưng bình đẳng trong nhà và trong Giáo Hội. Quyền năng chức tư tế có thể giúp mỗi người thực hiện các trách nhiệm đó vì lợi ích của tất cả mọi người.

“Bởi vì quyền năng chức tư tế của Thượng Đế hiện diện trên thế gian ngày nay, các phước lành lớn lao có sẵn cho mọi tín hữu xứng đáng của Giáo Hội, cho dù họ già hay trẻ, là nam hay nữ, còn độc thân hay đã kết hôn.”

—Chủ Tịch Joy D. Jones, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nhi

“Sự phục vụ giúp mở rộng tấm lòng chúng ta, nâng cao tầm mắt chúng ta và cho phép chúng ta có được quyền năng của Thượng Đế dồi dào hơn. Chúa biết điều này, và Sa Tan cũng vậy. Trong nỗ lực thận trọng hơn bao giờ hết của nó để ngăn cách chúng ta với quyền năng của Thượng Đế, kẻ nghịch thù sẽ làm chúng ta cảm thấy quá sức hoặc cảm thấy rằng những gì chúng ta mang lại là không đủ. …

“… Đừng bao giờ nghi ngờ một hành động tử tế.

“Bằng cách có chủ ý phục vụ những người khác trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ khám phá ra những điều kín nhiệm của Thượng Đế. Chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, sức mạnh, và nhận được thêm quyền năng khi phục vụ Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.”

—Chủ Tịch Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ

“Quá thường xuyên, các phụ nữ so sánh mình với người khác. Nhưng không một ai trong chúng ta cảm thấy vui khi so sánh như vậy. Mỗi người phụ nữ có một sự pha trộn độc đáo giữa khả năng và tài năng, và tất cả đều là các ân tứ do Thượng Đế ban cho. Chỉ vì các chị em và tôi không giống nhau—hoặc bất cứ nhóm phụ nữ nào cũng không giống nhau—thì cũng không làm cho chúng ta kém hơn hoặc giỏi hơn. Chúng ta cần tìm ra các ân tứ của mình và phát triển chúng cùng ghi nhớ Đấng đã ban các ân tứ đó cho chúng ta, và sau đó sử dụng chúng cho các mục đích của Ngài. Khi chúng ta chia sẻ các ân tứ của mình để ban phước cho những người khác thì chúng ta đang cảm nhận quyền năng của chức tư tế trong cuộc sống của chúng ta.”

—Chủ Tịch Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ

“Hãy thường xuyên tìm kiếm cơ hội gia tăng sự hiểu biết của các chị em về ‘giáo lý của chức tư tế.’ Mỗi người chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm sự hiểu biết này cho bản thân mình.

“Việc học thánh thư cùng những lời của các vị tiên tri tại thế sẽ cung cấp một nền tảng phong phú để kiến thức này phát triển. Tương tự là việc vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế và sống đúng với các giao ước mà chúng ta đã lập qua các giáo lễ chức tư tế. Sự hiểu biết được ban cho chúng ta ‘từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một’ [2 Nê Phi 28:30]. Qua sự mặc khải cá nhân, sự hiểu biết đó ‘nhỏ giọt’ xuống tâm hồn chúng ta ‘như những hạt sương từ thiên thượng’ [Giáo Lý và Giao Ước 121:45].”

—Chị Lisa L. Harkness, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

“Mỗi người chúng ta đang đi trên một con đường gian truân. … Chúng ta trải qua những thử thách trong các mối quan hệ, khó khăn tài chính, và những thử thách về sức khỏe tâm thần và thể chất. Chúng ta trải qua những sự chỉ định quá sức mình và một loạt những công việc cần làm hằng ngày. Một số người trong chúng ta có thể phải trải qua nỗi đau buồn, hoặc thậm chí là sự cô đơn hay chán nản. Những thử thách của chúng ta khác nhau, nhưng ai ai trong chúng ta cũng có thử thách cả.

“Việc giữ vững các giao ước của chúng ta không có nghĩa là những thử thách này sẽ được cất khỏi, nhưng nó có nghĩa là Chúa hứa ở cùng chúng ta.”

—Chị Michelle D. Craig, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

“Tôi hình dung quyền năng chức tư tế giống như một sợi chỉ đơn, chắc chắn, mịn, trắng mà đến từ Thượng Đế và được luồn xuống chỗ này, đi lên chỗ kia, thắt lại chỗ nọ, dường như có đường hướng riêng của nó trong cuộc sống chúng ta. Nhưng qua thời gian, một họa tiết phức tạp được biểu lộ ra. Thiết kế đó bao phủ bàn thờ của Thượng Đế, nơi chí thánh ràng buộc chúng ta dưới đất và trên trời. …

“Bất cứ khi nào tôi thấy một mảnh vải bàn thờ trong đền thờ thánh, tôi cảm thấy đó là một trong những biểu tượng quyền năng nhất trong đền thờ về cách mà Chúa cho con cái trung tín của Ngài mượn quyền năng của Ngài để quy tụ và gắn bó với nhau trong một thiết kế phức tạp và thánh thiện.”

—Chị Sharon Eubank, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

“Qua kinh nghiệm sống của riêng mình, tôi biết rằng việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa, có đức tin, và thật sự tin cậy Ngài là những cách giúp chúng ta tiếp cận quyền năng chức tư tế của Ngài. …

“… Khi tiếp tục trung tín, chúng ta có thể nhận được các quyền năng chức tư tế đó và các phước lành trong mọi mặt cuộc sống của mình. Việc đó có thể mang đến cho chúng ta sự bảo vệ, an ủi, sức mạnh, bình an, và những lời hứa cho đến thời vĩnh cửu. Qua quyền năng đó của chức tư tế, Đức Thánh Linh cũng giúp tôi nhớ lại các kinh nghiệm trong cuộc đời mình mà tiếp tục củng cố chứng ngôn và đức tin của tôi nơi Thượng Đế.”

—Chị Cristina B. Franco, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

“Nhiều năm đã qua kể từ khi tôi nhận được phước lành tộc trưởng của mình, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ kinh nghiệm ấy. …

“Kinh nghiệm đó đã giúp tôi đưa ra nhiều quyết định trong suốt cuộc đời mình. Tôi biết để làm cho những phước lành mong muốn ấy thành hiện thực, tôi sẽ phải làm phần vụ của mình.

“Bây giờ tôi thấy rằng có nhiều điều hơn mà Cha Thiên Thượng mong muốn tôi nhận được, thậm chí còn nhiều hơn những gì được nêu ra trong phước lành tộc trưởng của tôi.”

—Chị Becky Craven, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

“Tôi gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở tuổi 26. Mặc dù tôi đã có một cảm giác êm ái trong lòng khi làm theo ước muốn để được Thượng Đế ban phước qua việc lập giao ước với Ngài, tôi biết rằng sự hiểu biết của tôi về giao ước đó chỉ giống như một hạt giống nhỏ vào lúc ấy.

“Khi nhiều năm trôi qua và tôi tiếp tục nỗ lực để giữ giao ước báp têm và các giao ước khác mà tôi đã lập với Cha Thiên Thượng, tôi cảm thấy rằng Ngài đã ban phước cho tôi có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài, về Đấng Cứu Rỗi của tôi, và về vai trò của tôi với tư cách là một người con gái giao ước của Cha Mẹ Thiên Thượng.”

—Chị Reyna I. Aburto, Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ