2021
Thượng Đế Phán Bảo Chúng Ta Cần Phải Chịu Phép Báp Têm
Tháng Hai năm 2021


“Thượng Đế Phán Bảo Chúng Ta Cần Phải Chịu Phép Báp Têm,” Liahona, tháng Hai năm 2021

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Hai năm 2021

Thượng Đế Phán Bảo Chúng Ta Cần Phải Chịu Phép Báp Têm

Chúa Giê Su Ky Tô đã nêu gương bằng cách chịu phép báp têm bởi một người có thẩm quyền của Thượng Đế.

Mặc dù chúng ta không có nhiều chi tiết về cuộc đời riêng của Chúa Giê Su Ky Tô, nhưng chúng ta biết rằng Ngài đã chịu phép báp têm khi Ngài khoảng 30 tuổi (xin xem Lu Ca 3:23). Đây là một số điều chúng ta học được về phép báp têm từ tấm gương của Ngài.

Dành Cho Mỗi Người

Nếu chúng ta đã đủ lớn và đủ chín chắn để phân biệt sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai, thì Cha Thiên Thượng muốn chúng ta chịu phép báp têm (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:42). Chúa Giê Su thật hoàn hảo, nhưng Ngài vẫn chọn chịu phép báp têm để tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế (xin xem Ma Thi Ơ 3:13–17; 2 Nê Phi 31:7). Ngay cả những người đã qua đời cũng vẫn có thể chấp nhận phép báp têm. Chúng ta mang đến cơ hội đó cho họ bằng cách chịu phép báp têm thay cho họ trong đền thờ. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 128:15-18.)

Hình Ảnh
phép báp têm

Được Thực Hiện bởi Thẩm Quyền

Chúa Giê Su đã không chịu phép báp têm bởi bất cứ người nào. Cụ thể, Ngài đã tìm đến anh họ của Ngài là Giăng, là người có chức tư tế từ Thượng Đế. Sau khi Chúa Giê Su chết và các môn đồ của Ngài bị giết chết, thẩm quyền chức tư tế đó đã biến mất khỏi thế gian. Sau đó, vào năm 1829, Giăng Báp Tít đã hiện đến cùng Joseph Smith và ban cho ông thẩm quyền để làm phép báp têm trong danh của Thượng Đế. Nhờ sự phục hồi đó, chúng ta có thể được báp têm với cùng thẩm quyền đó ngày nay.

Hình Ảnh
sự phục hồi của Chức Tư Tế A Rôn

Một Lời Hứa Hai Chiều

Phép báp têm gồm có một lời hứa hai chiều, hay là giao ước, giữa chúng ta với Thượng Đế. Chúng ta hứa:

  1. Tình nguyện mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

  2. Luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài.

  3. Tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.

Đổi lại, Thượng Đế hứa rằng Thánh Linh của Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với chúng ta. Những từ ngữ trong các lời cầu nguyện Tiệc Thánh nhắc nhở chúng ta về giao ước này mỗi tuần. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79.)

Hình Ảnh
gia đình trong lễ Tiệc Thánh

Tiếp Nhận Ân Tứ Đức Thánh Linh Là một Phần Quan Trọng của Phép Báp Têm

Sau khi Chúa Giê Su chịu phép báp têm, Đức Thánh Linh hiện ra trong hình dạng một con chim bồ câu (xin xem 2 Nê Phi 31:8). Ngày nay, sau khi mọi người chịu phép báp têm, họ được làm lễ xác nhận. Điều này có nghĩa là họ nhận được một phước lành đặc biệt mà theo đó họ được mời gọi tiếp nhận ân tứ thanh tẩy phần thuộc linh của Đức Thánh Linh (xin xem 2 Nê Phi 31:17). Đức Thánh Linh có thể cảnh báo chúng ta về sự hiểm nguy, an ủi chúng ta, hướng dẫn chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn, và giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 39:6).

Hình Ảnh
người phụ nữ đang được làm lễ xác nhận

Chúng Ta Có Thể Luôn Luôn Hối Cải

Thượng Đế biết rằng chúng ta sẽ phạm những lỗi lầm. Dù có cố gắng hết sức, thì chúng ta cũng sẽ lầm lỗi và không hoàn toàn sống theo các lời hứa báp têm của mình. Vì thế Ngài ban cho mỗi người chúng ta cơ hội để hối cải. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:13.) Mỗi ngày chúng ta có thể làm hết sức mình để xin lỗi và sửa bất cứ điều sai trái nào. Chúng ta có thể cầu nguyện và cầu xin sự tha thứ của Thượng Đế. Sau đó, khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh với một tấm lòng khiêm nhường, chúng ta có thể có được Đức Thánh Linh ở cùng với mình (xin xem 3 Nê Phi 18:11).

Hình Ảnh
người phụ nữ đang cầu nguyện bên giường

Thánh Thư Nói Điều Gì về Phép Báp Têm?

Các bậc cha mẹ cần giúp con cái của họ chuẩn bị cho phép báp têm (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 68:25).

Trẻ em dưới tám tuổi không cần phải chịu phép báp têm (xin xem Mô Rô Ni 8).

Khi chúng ta chịu phép báp têm, chúng ta hứa sẽ “sẵn sàng than khóc với những ai than khóc; … an ủi những ai cần được an ủi và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu” (Mô Si A 18:9).