2020
Phục Sự qua Các Sinh Hoạt của Giáo Hội
Tháng Bảy năm 2020


“Phục Sự qua Các Sinh Hoạt của Giáo Hội,” Liahona, tháng Bảy năm 2020

Hình Ảnh
phục sự

Ảnh các thiếu niên đang dựng lều do Bud Corkin chụp; ảnh một cô bé đang dọn bàn ăn do Sherie Price McFarland chụp; ảnh nền của Getty Images

Các Nguyên Tắc Phục Sự, tháng Bảy năm 2020

Phục Sự qua các sinh hoạt của Giáo Hội

Ghi chú của biên tập viên: Bài báo này đã được biên soạn trước đại dịch COVID-19. Một vài những gợi ý dưới đây sẽ không thích hợp trong thời gian giãn cách xã hội nhưng sẽ thích hợp một khi các buổi nhóm họp và các sinh hoạt của Giáo Hội bắt đầu trở lại. Nếu cần, xin hãy điều chỉnh các gợi ý này dựa theo những hướng dẫn hiện tại của Giáo Hội và của chính quyền.

Một cách mà chúng ta có thể phục sự cho các tín hữu trong tiểu giáo khu của mình, hàng xóm, và bạn bè của mình là qua các sinh hoạt của Giáo Hội. Cho dù anh chị em hoạch định một buổi sinh hoạt tùy theo nhu cầu hoặc mối quan tâm của người mình phục sự hay anh chị em mời họ tham gia các sinh hoạt hoặc những cơ hội phục vụ cho người khác, thì các sinh hoạt ở cấp tiểu giáo khu, giáo khu, hoặc thậm chí đa giáo khu đều có thể mang đến những cách thức đầy ý nghĩa và thú vị để thúc đẩy sự đoàn kết và củng cố các tín hữu.

Các sinh hoạt của Giáo Hội cũng có thể đem lại nhiều cơ hội để phục sự. Ví dụ, các sinh hoạt của Giáo Hội có thể tạo ra cơ hội để tham gia vào các dự án phục vụ để ban phước cho những người khác và xây đắp những mối quan hệ tích cực trong cộng đồng. Các sinh hoạt của Giáo Hội cũng có thể là một cơ hội để tìm đến các tín hữu kém tích cực của Giáo Hội và bạn bè thuộc các tín ngưỡng khác hoặc bạn bè không theo tôn giáo nào.

Việc mời nhiều người tham gia các sinh hoạt của Giáo Hội sẽ tạo ra cơ hội để Chúa ban phước và củng cố các tiểu giáo khu và chi nhánh, các khu phố và cộng đồng của chúng ta.

Xây Đắp Những Mối Quan Hệ Tích Cực

Mùa đông đang tới, và David Dickson không biết làm sao để giữ ấm cho gia đình mình.

David, cùng vợ, và hai con gái vừa mới chuyển đến thành phố Fredonia hẻo lánh ở Arizona, Hoa Kỳ, một hoang mạc vùng cao bao quanh bởi những vách đá đỏ hùng vĩ, những bụi cây ngải đắng, và rừng thông.

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu của căn nhà mà gia đình Dickson thuê để ở là cái lò sưởi đốt bằng củi. David nhanh chóng nhận thấy rằng thu thập củi là một kỹ năng cần thiết vì mùa đông ở Fredonia toàn tuyết và băng.

“Tôi không có một thanh củi nào, mà cũng chẳng có cái cưa máy nào hay thậm chí không hề biết cách dùng cưa nữa!” David nói. “Tôi không biết mình phải làm gì đây.”

Một vài tín hữu trong tiểu giáo khu hỏi David liệu gia đình anh có đủ củi để sống qua mùa đông không. “Chẳng mấy chốc họ nhận ra rằng tôi chẳng có củi,” David nói. “Nhóm túc số các anh cả lập tức ngỏ lời muốn giúp tôi thu thập củi. Với lòng biết ơn vô cùng, tôi đã chấp nhận đề nghị của họ.”

Chẳng mấy chốc David biết được rằng chuyến đi thu thập củi này là tiêu biểu cho các sinh hoạt tiểu giáo khu được hoạch định và tổ chức kỹ lưỡng, cùng có đông người tham dự. Một buổi sáng thứ Bảy, David cùng nhóm túc số các anh cả và nhiều tín hữu khác trong tiểu giáo khu đã đi lên núi làm thành một đoàn dài những chiếc xe bán tải và xe moóc.

David nói: “Chỉ trong một buổi chiều, nhờ có đồ nghề và biết cách, các tín hữu trong tiểu giáo khu đã giúp gia đình tôi có đủ củi để dùng trong hơn hai mùa đông.” Quan trọng hơn nữa, tôi đã học được mọi điều tôi cần biết về cách để tự mình lấy được củi. Đến khi tôi rời khỏi Fredonia, tôi đã biết cách sử dụng cưa máy, và giúp đỡ nhiều sinh hoạt đốn củi của tiểu giáo khu hơn là tôi có thể đếm nổi.”

Các sinh hoạt như thế của tiểu giáo khu không chỉ xây đắp những mối quan hệ tốt giữa các tín hữu Giáo Hội mà còn xây đắp những mối quan hệ tốt với mọi người trong cộng đồng.

David nói: “Tôi nhớ có một chị, không phải là tín hữu của Giáo Hội, mới chuyển đến khu vực này. Chị ấy buộc phải đốt gỗ ván trong nhà mình để sưởi ấm. Một khi chúng tôi biết được cảnh ngộ của chị ấy, chúng tôi đã bảo đảm rằng chị ấy có đủ củi để dùng qua mùa đông. Chị ấy vô cùng biết ơn đến nỗi không thể thốt nên lời.”

Các nỗ lực phục sự ở Fredonia đã bảo đảm rằng mọi người đều được an toàn và ấm áp suốt mùa đông.

Tìm Đến Những Người Khác

Trong khi phục vụ truyền giáo ở Romania, Meg Yost cùng người bạn đồng hành của chị thường xuyên đến thăm một gia đình đã lâu không đi nhà thờ. Meg nói: “Gia đình Stanica là một trong các tín hữu đầu tiên của Giáo Hội ở Romania, và chúng tôi yêu thương họ.”

Vào lúc phải hoạch định và tổ chức sinh hoạt chi nhánh, các vị lãnh đạo quyết định rằng chi nhánh sẽ tổ chức một sinh hoạt “Đêm Người Tiền Phong.” Đây sẽ là một buổi tối kỷ niệm những người tiền phong can đảm đã hành trình khắp Hoa Kỳ để đến Thung Lũng Salt Lake. Buổi tối này cũng là một cơ hội để tôn vinh những người tiền phong của Giáo Hội ở Romania.

Meg nói: “Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cách tuyệt vời để một số tín hữu chia sẻ chứng ngôn về sự cải đạo của họ và họ đã chứng kiến Giáo Hội phát triển như thế nào ở Romania. Chúng tôi lập tức nghĩ rằng gia đình Stanica nên tham gia. Chúng tôi mời họ tham gia, và họ rất phấn khởi!”

Vào cái đêm tổ chức sinh hoạt, đã đến lúc bắt đầu mà gia đình Stanica vẫn chưa đến.

Meg nhớ lại: “Chúng tôi lo lắng rằng họ sẽ không đến. Nhưng họ bước vào cửa đúng lúc bắt đầu. Gia đình Stanica chia sẻ chứng ngôn tuyệt vời về phúc âm và Giáo Hội. Họ cũng trò chuyện với các tín hữu khác mà họ đã lâu không gặp.”

Các tín hữu trong chi nhánh nồng nhiệt chào đón gia đình Stanica. Ngày Chủ Nhật kế tiếp, Meg rất ngạc nhiên khi thấy Chị Stanica ở nhà thờ.

“Khi tôi đến thăm chi nhánh vài tháng sau đó, chị ấy vẫn đến!” Meg nói. “Tôi nghĩ cơ hội để chị ấy chia sẻ chứng ngôn và cảm thấy mình được tham gia và cần đến trong chi nhánh đã thật sự giúp chị.”

4 Ý Tưởng để Phục Sự qua Các Sinh Hoạt của Giáo Hội

  • Hoạch định những sinh hoạt đáp ứng nhu cầu: Sinh hoạt là một cách tuyệt vời để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Các sinh hoạt này có thể được hoạch định để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một cá nhân hoặc một nhóm. Các sinh hoạt này cũng nên đáp ứng nhu cầu của những người tham dự, cho dù nhu cầu đó là để biết rõ nhau hơn, học hỏi thêm về phúc âm, hay là để cảm nhận Thánh Linh.

  • Mời tất cả mọi người: Khi anh chị em hoạch định sinh hoạt, hãy đặc biệt cố gắng mời những người mà có thể có được lợi ích từ việc tham dự. Hãy nhớ đến các tín hữu mới cải đạo, các tín hữu kém tích cực, giới trẻ, những người thành niên độc thân, người khuyết tật, và những người theo các tín ngưỡng khác. Đưa ra lời mời tập trung vào lợi ích lớn nhất của họ, và cho thấy rằng anh chị em sẽ rất vui khi họ tham dự.

  • Khuyến khích tham gia: Những người anh chị em mời sẽ có được lợi ích nhiều hơn từ buổi sinh hoạt nếu họ có cơ hội tham gia. Một cách để khuyến khích sự tham gia là mời các tín hữu sử dụng những ân tứ, kỹ năng, và tài năng của họ trong buổi sinh hoạt.

  • Chào đón mọi người: Nếu bạn của anh chị em tham dự một buổi sinh hoạt, thì hãy cố gắng hết sức để giúp họ cảm thấy được chào đón. Cũng tương tự như vậy, nếu anh chị em nhìn thấy người nào đó anh chị em không biết, thì cũng hãy thân thiện và chào đón họ!