2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Hoàng Tử Bình An
December 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Mười Hai năm 2014

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Hoàng Tử Bình An

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và vai trò của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Đấng Cứu Rỗi là nguồn bình an đích thực. Cho dù với những thử thách của cuộc sống, nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi và ân điển của Ngài, nên việc sống ngay chính sẽ được tưởng thưởng với sự bình an của cá nhân.”1 Sự hiểu biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Hoàng Tử Bình An có thể giúp chúng ta tìm thấy bình an nội tâm và gia tăng đức tin của chúng ta nơi Ngài.

Chúa Giê Su Ky Tô phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Khi chia sẻ chứng ngôn về lẽ thật đó, Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, nói: “Chúa đã thương xót tôi và giúp làm cho gánh nặng của tôi được nhẹ nhàng. Ngài đã giúp tôi cảm thấy bình an nhiều.”2

Anh Cả Richard G. Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ dạy: “Nơi lý tưởng để có được sự bình an đó là ở bên trong nhà của chúng ta, nơi chúng ta đã làm hết sức mình để đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm.”3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Ê Sai 9:6; Lu Ca 2:14; Giăng 14:27; 1 Nê Phi 13:37; Giáo Lý và Giao Ước 59:23

Từ Thánh Thư

Ê Sai tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, Hoàng Tử Bình An (xin xem Ê Sai 9:6). Ở châu Mỹ, Sa Mu Ên người La Man nói về các điềm triệu mà sẽ đi kèm theo sự giáng sinh của Đấng Ky Tô năm năm sau (xin xem Hê La Man 14:3, 5). Khi gần đến ngày đã được tiên tri, những kẻ không tin hăm dọa sẽ giết tất cả các Ky Tô hữu nếu những điềm triệu này không xảy ra. Tiên tri Nê Phi “nhiệt thành kêu cầu Chúa suốt ngày; và này, tiếng nói của Chúa đến với ông mà rằng: … Ngày mai ta sẽ đến với thế gian” (3 Nê Phi 1:12–13). Các điềm triệu xuất hiện, và với sự giáng sinh của Đấng Ky Tô, “dân chúng lại bắt đầu có được thái bình trong xứ” (câu 23).

Ở Bết Lê Hem, Ma Ri “Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ” (Lu Ca 2:7).

Ghi Chú

  1. Quentin L. Cook, “Sự Bình An Cá Nhân: Phần Thưởng của Sự Ngay Chính,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 35.

  2. Linda S. Reeves, “Thỉnh Cầu Phước Lành của Các Giao Ước của Các Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 120.

  3. Richard G. Scott, “Để Có Sự Bình An trong Nhà,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 29.