2014
Sự Cải Đạo và Sự Hy Sinh ở Phần Lan
Tháng 2014


Tiểu Sử Sơ Lược của Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Sự Cải Đạo và Sự Hy Sinh ở Phần Lan

Làm một người thành niên trẻ trung tín ở Phần Lan thì như thế nào? Một thanh niên chia sẻ văn hóa và đức tin của mình.

Phần Lan nằm một vài dặm bên ngoài bờ biển Helsinki, là pháo đài trên biển Suomenlinna, được xây lên vào thế kỷ 18 để tăng cường chống lại những kẻ xâm lược. Trải ngang qua sáu hòn đảo, thành trì này tượng trưng cho sự quyết tâm bền bỉ của người dân Phần Lan.

Nhưng các tín hữu Phần Lan đến tham quan một tòa nhà khác khi họ đi đến thủ đô của họ. Đền Thờ Helsinki Phần Lan là một biểu tượng bề ngoài của sự cải đạo của họ và sự bảo vệ họ nhận được từ việc sống theo phúc âm.

Đối với Niilo Kervinen, một thanh niên 24 tuổi từ Rovaniemi, Phần Lan, chuyến xe lửa dài 10 giờ đồng hồ đến Helsinki là một cái giá nhỏ để trả cho phước lành của việc phục vụ trong đền thờ.

Trước khi lễ cung hiến Đền Thờ Helsinki Finland vào tháng Mười năm 2006, Niilo và các tín hữu khác trong tiểu giáo khu của anh phải đi đến Đền Thờ Stockholm Sweeden hoặc Đền Thờ Copenhagan Đan Mạch. Anh nhớ lại: “Các chuyến đi thường mất một tuần trong kỳ nghỉ hè. Anh còn nhớ một số kỷ niệm đẹp nhất của những chuyến đi đó khi anh đi bằng xe buýt và ngủ trong lều.

Vậy nên, việc có được một đền thờ ở quê hương của anh là một phước lành tuyệt vời. Niilo nói: “Khi họ loan báo về đền thờ Helsinki thì tôi cảm thấy rất vui mừng.” “Lời cầu nguyện cung hiến vẫn còn vang vọng trong lòng tôi mỗi khi tôi đi vào bên trong đền thờ.”

Tình yêu mến này đối với đền thờ làm cho Niilo khác hẳn với những người bạn của mình. Anh giải thích: “Người Phần Lan làm việc siêng năng và năng động nhưng lại dành rất ít thời giờ cho những sự việc thuộc linh trong cuộc sống của họ.” Mặc dù Niilo nói rằng anh đã luôn luôn được phước có những người bạn tốt, nhưng khi anh lớn lên hơn thì sự khác biệt giữa cách sống của những người bạn của anh và cách anh được dạy để sống đều trở nên rõ ràng hơn. Chính là sự khác biệt này đã làm cho Niilo tìm kiếm chứng ngôn riêng của mình khi anh 17 tuổi. Anh nói: “Tôi đã phải quyết định về việc tôi phải đứng ở đâu và phải là con người như thế nào.” “Với những phước lành của Chúa và với sự hướng dẫn của gia đình và những người bạn tốt, tôi có được một chứng ngôn vững mạnh hơn về Giáo Hội.”

Khi nói về sự cải đạo, Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Tôi hứa rằng khi tiến tới một sự hiểu biết về lẽ thật và được cải đạo theo Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn được vững chắc và kiên trì và không bao giờ bỏ đạo.”1 Mặc dù chuyến đi đến Helsinki đòi hỏi thời gian và tiền bạc, nhưng Niilo đã cam kết để trở thành một môn đồ của Đấng Ky Tô. Và đối với Niilo, đó không phải là một sự hy sinh gì cả.

Ghi Chú

  1. David A. Bednar, “Được Cải Đạo theo Chúa,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 109.