2014
Lời Hứa Mang Hy Họng Đến Cho Tôi
Tháng 2014


Lời Hứa Mang Hy Họng Đến Cho Tôi

Juliana Fayehun, Lagos, Nigeria

Ngay sau khi vợ chồng tôi kết hôn, chúng tôi được ban phước với một đứa con trai. Khi tôi nhìn thấy nụ cười của nó và nhìn vào mắt nó, tôi cảm thấy mắc nợ với Cha Thiên Thượng. Con trai của chúng tôi dường như hoàn hảo đối với tôi. Vợ chồng tôi cám ơn Chúa hàng ngày về sự ban cho quý báu như vậy.

Vào ngày 19 tháng Hai năm 2009, tôi sắp xếp hành trang để chuẩn bị trở lại trường học cho các lớp học của năm học cuối cùng của mình. Vợ chồng tôi không biết rằng ngày hôm sau đứa con trai yêu quý của chúng tôi bị bệnh sốt và lìa đời.

Đó là một kinh nghiệm khó khăn đối với tôi để chịu đựng. Các tín hữu trong tiểu giáo khu đến nhà chúng tôi để an ủi với thánh thư cùng các bài thánh ca và cầu nguyện với chúng tôi. Tôi trân quý những lời chia buồn đầy trắc ẩn của họ, nhưng nỗi đau buồn của tôi về con trai của tôi vẫn còn đó. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến con trai tôi, tôi bắt đầu rớm nước mắt.

Bốn ngày sau khi con trai tôi chết, tôi được soi dẫn để nghiên cứu sách Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith. Trong khi tôi đang cầm quyển sách đó, thì sách rơi xuống và mở tung ra đúng ngay chương có tựa đề “Những Lời Hy Vọng và An Ủi vào Lúc Xảy Ra Cái Chết.” Tôi bắt đầu đọc và cảm thấy xúc động trước những mất mát bi thảm mà Joseph và Emma đã phải chịu đựng khi họ bắt đầu có con. Khi tôi đọc tới một đoạn trích từ một bài phát biểu mà Vị Tiên Tri đưa ra tại tang lễ của một bé gái hai tuổi, tôi cảm thấy thể như nước lạnh đã được đổ trên đầu tôi, xoa dịu những ý nghĩ đau khổ của tôi.

Tôi gọi điện thoại cho chồng tôi. Chúng tôi cùng đọc với nhau: “Tôi đã … đặt câu hỏi, tại sao trẻ sơ sinh, trẻ em vô tội, bị mang đi ra khỏi chúng ta. … Chúa cất đi nhiều trẻ em, ngay cả trong lúc còn sơ sinh, để chúng có thể thoát khỏi … nỗi buồn phiền và những điều xấu xa của thế giới hiện nay; chúng quá tinh khiết, quá đáng yêu, để sống trên thế gian; do đó, nếu hiểu một cách đúng đắn, thì thay vì than khóc, chúng ta có lý do để vui mừng khi chúng được giải thoát khỏi điều xấu xa, và chẳng bao lâu chúng ta sẽ lại có chúng một lần nữa.”

Vị Tiên Tri đã nói thêm: “Một câu hỏi có thể được đặt ra—‘Những người mẹ sẽ có con cái của họ trong thời vĩnh cửu không?’ Có! Có chứ! Thưa những người mẹ, các chị em sẽ có con cái của mình; vì chúng sẽ có cuộc sống vĩnh cửu, vì nợ của chúng đã được trả.”1

Kể từ khi chúng tôi đọc được những lời tuyệt vời này thì lời cầu nguyện của gia đình chúng tôi chan chứa sự biết ơn về lời hứa rằng qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi sẽ được sống với con trai của chúng tôi một lần nữa.

Ngày nay chúng tôi có ba đứa con tuyệt vời, những đứa em của đứa con trai đã chết của chúng tôi. Chúng tôi đang dạy chúng về phúc âm chân chính và trường cửu, mà sẽ hướng dẫn chúng trở về với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng, Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi biết rằng sứ điệp của Tiên Tri Joseph Smith về cuộc sống sau cái chết là sự thật. Tôi sẽ biết ơn mãi mãi về hy vọng, sự bình an, niềm vui, và hạnh phúc mà sứ điệp đó mang lại cho gia đình chúng tôi—ở cả hai bên tấm màn che.

Ghi Chú

  1. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 176, 177.