2014
Để Nghĩ về Chúa Giê Su
Tháng 2014


Dành cho Các Trẻ Nhỏ

Để Nghĩ về Chúa Giê Su

Không có khó để ngồi thật yên và nghĩ về Chúa Giê Su, thập tự giá của Ngài trên ngọn đồi.

Và tất cả những gì Ngài đã chịu đau đớn và làm cho tôi; thì không phải là khó để ngồi yên.

Tôi nghĩ tới những dặm đường Ngài đã đi trong bụi bậm,

và những đứa trẻ Ngài đã giúp biết yêu thương và tin cậy;

Không có khó để ngồi thẳng người trong chỗ ngồi của mình, để lắng nghe một cách lịch sự, để chân yên một chỗ.

Không có khó, mặc dù tôi còn nhỏ, Để nghĩ về Chúa Giê Su, không có khó gì cả.