2014
″Điều Đó Rất Dễ, Ông Ngoại À!″
Tháng 2014


“Điều Đó Rất Dễ, Ông Ngoại À!”

Trích từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương vào tháng Tư năm 2013.

Hình Ảnh
Anh Cả Enrique R. Falabella

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy” (Giăng 5:39).

Tôi yêu mến Sách Mặc Môn và Đấng Cứu Rỗi của tôi, Chúa Giê Su Ky Tô. Một ngày nọ, tôi hỏi đứa cháu ngoại Raquel của tôi là nó nghĩ gì về việc đặt mục tiêu để đọc Sách Mặc Môn. Raquel mới vừa học đọc.

Nó nói: “Nhưng mà Ông Ngoại à, điều đó khó lắm. Đó là một quyển sách dày.”

Sau đó, tôi bảo nó đọc cho tôi một trang. Tôi lấy ra cái đồng hồ bấm giờ và tính giờ của nó. Nó chỉ mất có ba phút để đọc trang đó.

Chúng tôi đọc Sách Mặc Môn bằng tiếng Tây Ban Nha, và phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Sách Mặc Môn có 642 trang. Tôi nói là nó sẽ cần 1.926 phút để đọc hết sách đó.

Điều này có thể làm cho nó càng sợ thêm, nên tôi chia con số đó cho 60 phút. Tôi nói với nó rằng nó sẽ chỉ cần 32 giờ để đọc quyển sách đó. Số giờ đó tính ra còn ít hơn một ngày rưỡi!

Sau đó nó nói với tôi: “Điều đó rất dễ, Ông Ngoại à.”

Raquel, em trai của nó là Esteban, và mấy đứa cháu khác của chúng tôi cần nhiều thời giờ hơn để đọc Sách Mặc Môn. Là vì khi đọc sách đó, chúng ta cần dành ra thời giờ để cầu nguyện và suy nghĩ về điều chúng ta đã đọc.

Cũng giống như Raquel và Esteban, chúng ta đều có thể học cách yêu thích thánh thư. Rồi mỗi người chúng ta có thể kêu lên: “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” Thi Thiên 119:103).