2014
Di Chuyển Tảng Đá
Tháng 2014


Di Chuyển Tảng Đá

Từ “Đến Gần Thượng Đế Hơn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 105.

Hình Ảnh
Anh Cả Terence M. Vinson

Có lần, một cậu bé đang cố gắng san bằng đống đất phía sau nhà để có thể chơi xe đồ chơi ở đó. Một tảng đá lớn đã cản trở công việc của cậu bé. Cậu bé cố hết sức đẩy và kéo. Nhưng cho dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa thì tảng đá cũng không hề nhúc nhích.

Cha nó nhìn một lúc. Rồi ông đến nói với con trai của mình: “Con cần phải dùng hết sức để di chuyển tảng đá lớn như thế này.”

Cậu bé đáp: “Con đã dùng hết sức rồi!”

Cha của nó sửa nó: “Không,’ con chưa làm hết sức đâu. Con chưa được cha giúp đỡ mà!”

Sau đó, hai cha con cùng nhau cúi xuống và di chuyển tảng đá một cách dễ dàng.

Chúa muốn chúng ta phải tin cậy vào Ngài trong việc giải quyết các vấn đề của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Ngài một cách liên tục hơn, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, và riêng tư hơn. Chúng ta trở nên hiệp nhất với Ngài, và chúng ta có thể trở nên giống như Ngài.

Một số điều nào rất khó cho các em để làm?

Làm thế nào các em có thể cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ để làm những điều khó khăn?

Các em có thể yêu cầu ai giúp đỡ nữa?