2014
Đại Hội và Tôi
Tháng 2014


Giới Trẻ

Đại Hội và Tôi

Tác giả sống ở Toronto, Canada.

Tôi từng nghĩ rằng cuối tuần đại hội trung ương là quá lâu và nhàm chán, nhưng khi thời gian trôi qua, tôi đã dần dần thấy yêu thích và trông đợi cho đến khi đại hội. Phần thuộc linh có thể được củng cố lại vào cuối tuần đại hội trung ương, nhưng rất dễ dàng để cho những cảm nghĩ này phai nhạt khi cuộc sống thường ngày tiếp tục vào ngày thứ Hai. Một số ý kiến sau đây đã giúp tôi tiếp tục học được càng nhiều điều từ đại hội càng tốt.

Tôi chuẩn bị bản thân mình sẵn sàng cho đại hội bằng cách viết xuống những câu hỏi, rồi sau đó tôi ghi chép khi những câu hỏi của tôi được trả lời. Sau đó, tôi thích tải xuống những bài nói chuyện tại đại hội và âm nhạc từ LDS.org và để vào một cái máy MP3 để tôi có thể nghe một bài nói chuyện hoặc bài thánh ca trong khi đi làm công việc thường ngày. Tôi cũng thích nghiên cứu số báo về đại hội của Liahona. Tôi tô đậm và ghi chú bên lề quyển tạp chí riêng của mình. Đến lúc sắp diễn ra đại hội kế tiếp, thì quyển tạp chí của tôi đã được tận dụng. Đôi khi gia đình tôi cùng nhau nghiên cứu các sứ điệp trong buổi họp tối gia đình.

Việc giữ cho tinh thần chúng tôi đã cảm thấy trong đại hội luôn ở với chúng tôi và tiếp tục học hỏi từ các sứ điệp đó đòi hỏi phải bỏ ra công sức, nhưng việc làm điều này đã là một phước lành lớn lao đối với tôi. Khi cần, tôi đã nhận được rất nhiều sức mạnh và sự hướng dẫn qua việc nghiên cứu các sứ điệp đại hội trung ương, và tôi biết rằng các sứ điệp này đều được soi dẫn.