2013
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
Tháng Mười Một năm 2013


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương để có thể được sử dụng trong việc học tập riêng, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Những người nói chuyện được liệt kê theo thứ tự chữ cái, và con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện

Câu chuyện

Neil L. Andersen

(92) Một người mẹ Brazil trung tín bị chồng cấm không cho đi nhà thờ, gửi con cái mình đến nhà thờ.

M. Russell Ballard

43) Một gia đình thành công trong công việc truyền giáo sau khi suy nghĩ nhiều về lời yêu cầu đẩy nhanh công việc cứu rỗi.

David A. Bednar

(17) Gia đình của Susan Bednar (khi còn là thiếu nữ) được ban phước nhờ vào việc sống theo luật thập phân.

Gérald Caussé

(49) Gérald Caussé và gia đình của ông thấy rằng việc sống trong một thành phố mới là dễ dàng hơn nhờ vào sự đón tiếp nồng hậu của Các Thánh Hữu Ngày Sau.

D. Todd Christofferson

29) Anna Daines tham gia một nhóm tình nguyện và giúp cộng đồng của mình vượt qua thành kiến đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau.

Quentin L. Cook

(88) Quentin L. Cook và các luật sư khác tại công ty của ông quyết định tạo ra một môi trường làm việc thân thiện gần gũi với gia đình.

Edward Dube

(15) Mẹ của thiếu niên Edward Dube nói với cậu ta hãy nhìn về phía trước, không phải ở phía sau, khi họ làm việc cùng với nhau trên cánh đồng.

Timothy J. Dyches

(37) Corrie ten Boom tha thứ cho một cựu chiến binh Đức Quốc Xã, là người đã từng là một trong những người lính canh của bà tại một trại tập trung.

Henry B. Eyring

(58) Thiếu niên Henry B. Eyring được phước khi đi theo vị giám trợ đến thăm các tín hữu gặp hoạn nạn.

(69) Mildred và Henry Eyring trở nên thống nhất trong quyết định của họ để dọn nhà trở lại Utah, gần gia đình của bà.

Randy D. Funk

(52) Sau khi nghe câu chuyện về Joseph Smith bằng ngôn ngữ mình không thể hiểu, một người tầm đạo ở Ấn Độ xin chịu phép báp têm.

Kevin S. Hamilton

(99) Một gia đình bắt đầu rời xa Giáo Hội với một quyết định lái xe đi chơi vào ngày Chủ Nhật thay vì tham dự lễ Tiệc Thánh.

Jeffrey R. Holland

(40) Một chị phụ nữ tìm ra mục đích với tư cách là một người mẹ sau khi bị thương nặng trong một tai nạn máy bay.

Richard J. Maynes

(79) Ông cố của Richard J. Maynes qua đời vì một cơn đau tim trong khi đang phục vụ truyền giáo.

Thomas S. Monson

(61) Một thầy giảng tại gia trung tín tràn đầy lòng biết ơn khi một người ông đến thăm trong nhiều năm gia nhập Giáo Hội.

(85) Thomas S. Monson ban một phước lành chức tư tế cho một người anh em lớn tuổi không còn nhìn được hay nghe được nữa.

S. Gifford Nielsen

(33) Một chủ tịch giáo khu có đôi giày sờn mòn đã được nhuộm màu đồng của một người truyền giáo thành công.

Adrián Ochoa

(102) Những người trong gia đình vui mừng khi thiếu niên Adrián Ochoa và hai người anh em họ trở về nhà sau một cơn bão lớn.

Bonnie L. Oscarson

(76) Agnes Hoggan từ chối không cho phép đứa con gái 16 tuổi của mình làm con nuôi của một gia đình không phải là Thánh Hữu Ngày Sau.

Boyd K. Packer

(26) Boyd K. Packer được khuyên bảo nên khuyến khích các tín hữu trong một giáo khu đang gặp khó khăn nên đọc thánh thư.

L. Tom Perry

(46) Khi còn bé, L. Tom Perry và các trẻ em khác trong Hội Thiếu Nhi đi bộ đến một nơi yêu thích trong hẻm núi với giảng viên của mình.

Linda S. Reeves

(118) Một phụ nữ đang tiến đến việc chịu phép báp têm đã đi hai dặm (3 kilômét) trong bùn để tham dự nhà thờ.

Ulisses Soares

(9) Moses Mahlangu và những người khác ở Nam Phi ngồi ở bên ngoài một nhà thờ và lắng nghe các buổi lễ qua cửa sổ.

Carole M. Stephens

(12) Các chị phụ nữ ở Honduras nhận được các phước lành chức tư tế từ các vị lãnh đạo Giáo Hội của họ.

(115) Một đứa bé 10 tuổi tuân giữ giao ước của nó để chia sẻ nỗi buồn với những người khác trong khi nó an ủi bà cố góa bụa của nó.

Dieter F. Uchtdorf

(21) Một người đàn ông thấy trong giấc mơ một cặp vợ chồng Thánh Hữu Ngày Sau giải thích các cơ hội để phục vụ trong Giáo Hội.

(55) Dieter F. Uchtdorf ngã té trong khi trượt tuyết và đã gặp khó khăn khi đứng lên cho đến khi cháu nội của ông đến giúp ông.

Arnulfo Valenzuela

(35) Một chị phụ nữ kém tích cực trở lại nhà thờ sau khi cảm nhận được Đức Thánh Linh trong khi hát một bài thánh ca với các giảng viên thăm viếng của mình.

Terence M. Vinson

(104) Lời cầu nguyện của một tín hữu trung tín của Giáo Hội ở Papua New Guinea được đáp ứng khi trận mưa bất ngờ dập tắt đám cháy đang đe dọa mùa màng của ngôi làng.