Đại Hội Trung Ương
Chúng Không Thể Nào Thắng Thế Được; Chúng Ta Không Thể Nào Đổ Ngã Được
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2021


Chúng Không Thể Nào Thắng Thế Được; Chúng Ta Không Thể Nào Đổ Ngã Được

Nếu chúng ta có thể xây dựng nền tảng của mình trên Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta không thể nào đổ ngã được!

Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã nói trong đại hội trung ương kỳ trước: “Trong những thời kỳ khó khăn mà Sứ Đồ Phao Lô đã tiên tri, Sa Tan thậm chí đã không còn cố gắng che giấu những cuộc tấn công của nó vào kế hoạch của Thượng Đế nữa. Có rất nhiều ý tưởng xấu xa đầy phổ biến trên thế giới. Vì vậy, cách duy nhất để tồn tại về phần thuộc linh là quyết tâm để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta, học cách nghe tiếng Ngài và sử dụng nghị lực của mình để giúp quy tụ dân Y Sơ Ra Ên.”1

Khi suy ngẫm lời mời gọi của vị tiên tri để học cách lắng nghe tiếng của Thượng Đế, thì chúng ta quyết tâm hay cứng lòng? Chúng ta hãy nhớ lời khuyên được đưa ra trong Gia Cốp 6:6: “Phải, nếu hôm nay các người nghe tiếng nói của Ngài, thì chớ có chai đá trong lòng; vì tại sao các người lại muốn chết?” Chúng ta hãy quyết tâm để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình.

Làm thế nào chúng ta có thể để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình mà không phải là kẻ nghịch thù? Chúng ta đọc trong Giáo Lý và Giao Ước 6:34: “Vậy thì, chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé; hãy làm điều tốt; hãy để mặc cho thế gian và ngục giới cấu kết với nhau chống lại mình, vì một khi các ngươi đã xây dựng trên đá của ta thì chúng không thể nào thắng thế được.” Đó là một lời hứa quan trọng. Mặc dù thế gian và ngục giới có thể liên kết chống lại chúng ta, nhưng chúng không thể nào thắng thế được nếu chúng ta chọn để Thượng Đế ngự trị bằng cách thiết lập cuộc sống của chúng ta trên đá của Ngài.

Khi phán với các môn đồ của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã dạy về một người khôn và một người dại, được ghi lại trong chương 7 trong sách Ma Thi Ơ của Kinh Tân Ước. Nhiều người trong số anh chị em đã nghe bài hát thiếu nhi: “The Wise Man and the Foolish Man.”2 Nếu anh chị em đã dành thời gian để so sánh bốn câu trong bài hát, anh chị em sẽ thấy rằng câu 1 và câu 2 rất giống với câu 3 và 4. Cả người khôn lẫn người dại đều đang xây nhà. Họ muốn mang lại cho gia đình mình một ngôi nhà an toàn và thoải mái. Họ mong muốn gia đình mình được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cũng giống như anh chị em và tôi. Hoàn cảnh xung quanh cũng vậy: “Những cơn mưa trút xuống, và khi lũ lụt tràn tới.” Chúng ta lặp lại câu này sáu lần khi hát bài hát đó. Điểm khác biệt duy nhất là người khôn xây nhà trên đá và ngôi nhà đứng vững, trong khi người dại xây nhà trên cát và nhà bị cuốn trôi. Do đó, nền tảng của chúng ta thực sự quan trọng ở đâu, và điều này có ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuối cùng và vĩnh cửu.

Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tất cả chúng ta sẽ tìm thấy và ở trên nền tảng vững chắc khi chúng ta thiết lập cuộc sống tương lai của mình. Chúng ta được nhắc nhở trong Hê La Man 5:12: “Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được.”

Đó là lời hứa đến từ Thượng Đế! Nếu chúng ta có thể xây dựng nền tảng của mình trên Chúa Giê Su Ky Tô, thì chúng ta không thể nào đổ ngã được! Khi chúng ta trung tín kiên trì đến cùng, Thượng Đế sẽ giúp chúng ta thiết lập cuộc sống của mình trên đá của Ngài, và các cổng ngục giới sẽ không thắng được chúng ta (Giáo Lý và Giao Ước 10:69). Chúng ta có thể không thay đổi được tất cả những gì sắp tới, nhưng chúng ta có thể chọn cách chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Một số người trong chúng ta có thể nghĩ: “Phúc âm là tốt, vì vậy chúng ta cần đưa nó vào cuộc sống của mình, có thể là một lần mỗi tuần.” Việc chỉ đến nhà thờ một lần mỗi tuần là không đủ để xây dựng trên đá. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta nên được tràn đầy bởi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm không chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta, mà đúng hơn cuộc sống của chúng ta thực sự là một phần của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy nghĩ về điều đó. Điều đó có đúng không? Cuộc sống trần thế của chúng ta chỉ là một phần của toàn bộ kế hoạch cứu rỗi và tôn cao.

Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Ngài biết về tiềm năng của chúng ta nhiều hơn chúng ta biết về chính mình. Ngài không chỉ biết chi tiết về cuộc sống của chúng ta. Thượng Đế còn biết cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Hãy tuân theo lời khuyên khôn ngoan của vị tiên tri tại thế của chúng ta, Chủ Tịch Nelson. Như được viết trong Giáo Lý và Giao Ước 21:5–6:

“Vì vậy các ngươi phải tiếp nhận lời nói của hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta.

“Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi; phải, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài.”

Vì lý do đó, chúng không thể nào thắng thế được, chúng ta không thể nào đổ ngã được!

Tôi làm chứng với anh chị em rằng Đấng Ky Tô sẽ tái lâm như Ngài đã làm, nhưng lần này sẽ rất vinh quang và uy nghi. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận Ngài, dù ở bên này hay bên kia bức màn che. Khi chúng ta ăn mừng trong mùa Phục Sinh tuyệt vời này, tôi hy vọng, qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và quyền năng của Sự Phục Sinh của Ngài (xin xem Mô Rô Ni 7:41), tôi sẽ có thể đến gặp Đấng Tạo Hóa của mình và nói: “Tạ ơn Ngài.” Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.