Đại Hội Trung Ương
Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Chăm Sóc Linh Hồn Chúng Ta
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2021


Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Chăm Sóc Linh Hồn Chúng Ta

Khi thật tâm hối cải những tội lỗi của mình, chúng ta làm cho sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô có hiệu lực toàn phần trong cuộc sống chúng ta.

Thưa các anh chị em thân mến của tôi, vào buổi sáng Phục Sinh rực rỡ này, tâm hồn tôi vui mừng khi nghĩ về hành động kỳ diệu nhất, uy nghi nhất, khôn lường nhất mà đã xảy ra trong suốt lịch sử nhân loại—sự hy sinh chuộc tội của Chúa chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Những lời lẽ xuất sắc của tiên tri Ê Sai tán dương tính vĩ đại và vị tha của tấm lòng hạ cố và sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi thay cho tất cả các con cái của Thượng Đế:

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

“Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi của chúng ta, người đã bị bầm mình vì những điều bất chính của chúng ta; bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi quất vào người mà chúng ta được lành bệnh.”1

Bằng việc tự nguyện mang lấy tội lỗi của nhân loại, chịu bị đóng đinh lên thập tự giá một cách độc ác, và chinh phục thắng lợi cái chết vào ngày thứ ba,2 Chúa Giê Su đã cho giáo lễ Vượt Qua mà được ban cho Y Sơ Ra Ên thời xưa một tầm quan trọng thiêng liêng hơn.3 Khi làm tròn lời tiên tri, Ngài đã hiến dâng thịt và huyết quý báu của mình như một sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng,4 làm hiệu lực các dấu hiệu truyền thống được dùng trong sự ăn mừng lễ Vượt Qua của Chúa.5 Khi đó, Đấng Ky Tô đã chịu đựng sự đau khổ về thể xác lẫn thuộc linh mà tâm trí con người không thể hiểu nổi. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán:

“Vì này, ta, Thượng Đế, đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, …

“Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta dù là Thượng Đế, Đấng Vĩ Đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, và phải rớm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn—và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy, và co rúm—

“Tuy nhiên, vinh quang là thuộc về Đức Chúa Cha, và ta đã tham dự và hoàn tất những việc chuẩn bị của ta cho con cái loài người.”6

Đấng Ky Tô đã nhân từ làm tròn ý muốn của Đức Chúa Cha7 qua sự hy sinh vô hạn và đầy thương xót của Ngài. Ngài đã khắc phục nọc của cái chết thể xác và thuộc linh,8 đến với thế gian qua Sự Sa Ngã,9 và, vinh quang thay, làm cho chúng ta có thể có được sự cứu rỗi vĩnh cửu.10

Chúa Giê Su là Đấng duy nhất có khả năng thực hiện sự hy sinh vĩnh cửu và hoàn hảo này cho tất cả chúng ta.11 Ngài đã được chọn và tiền sắc phong trong Đại Hội Đồng Thiên Thượng, trước khi thế gian được tạo dựng.12 Hơn nữa, vì được một người mẹ trần tục sinh ra nên Ngài thừa hưởng cái chết thể xác, nhưng từ Thượng Đế, với tư cách là Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, Ngài thừa hưởng quyền năng phó đi và sau đó lấy lại sự sống của chính mình.13 Ngoài ra, Đấng Ky Tô đã sống một cuộc đời hoàn hảo, không tì vết và, vì thế, không phải chịu những đòi hỏi của công lý thiêng liêng.14 Vào một số dịp, Tiên Tri Joseph Smith đã dạy:

“Sự cứu rỗi không thể đến với thế gian nếu không có sự trung gian hòa giải của Chúa Giê Su Ky Tô.

“Thượng Đế … đã chuẩn bị một sự hy sinh trong sự ban cho Vị Nam Tử của Ngài, là Đấng phải được gửi đến theo kỳ định để … mở một cánh cửa mà qua đó con người có thể bước vào nơi hiện diện của Chúa.”15

Tuy, qua sự hy sinh của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã cất bỏ vô điều kiện ảnh hưởng của cái chết thể xác16 nhưng Ngài không loại trừ trách nhiệm cá nhân của chúng ta phải hối cải về những tội lỗi chúng ta đã phạm.17 Thay vào đó, Ngài đưa ra cho chúng ta một lời mời đầy yêu thương là hãy hòa giải cùng Đức Cha Vĩnh Cửu của chúng ta. Qua Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, chúng ta có thể nhận được một sự thay đổi lớn lao trong tâm trí và tấm lòng, mang lại một quan điểm mới mẻ, đối với Thượng Đế lẫn cuộc sống nói chung.18 Khi chân thành hối cải tội lỗi của mình và hướng tấm lòng và ý muốn của mình về với Thượng Đế và các lệnh truyền của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự tha thứ của Ngài và cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh Ngài mạnh mẽ hơn. Theo một thể cách đầy thương xót, chúng ta tránh phải gánh mức độ đau khổ Đấng Cứu Rỗi đã chịu đựng.19

Ân tứ sự hối cải là một sự biểu lộ về lòng nhân từ của Thượng Đế đối với con cái Ngài, và nó là một biểu hiện về quyền năng vô song của Ngài để giúp chúng ta khắc phục những tội lỗi chúng ta đã phạm. Nó cũng minh chứng cho sự kiên nhẫn và nhẫn nại Đức Chúa Cha nhân từ chúng ta dành cho sự yếu kém trần tục và những nhược điểm của chúng ta. Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, đã nói về ân tứ này như là “bí quyết để có được hạnh phúc và sự an tâm.”20

Các bạn thân mến của tôi, tôi làm chứng với anh chị em rằng khi thật tâm hối cải những tội lỗi của mình,21 chúng ta làm cho sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô có hiệu lực toàn phần trong cuộc sống chúng ta.22 Chúng ta sẽ được tự do khỏi sự trói buộc của tội lỗi, tìm thấy niềm vui trong hành trình trần thế của mình, và có đủ tư cách để nhận được sự cứu rỗi vĩnh cửu, được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng cho những ai tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và đến cùng Ngài.23

Ngoài việc cung cấp ân tứ uy nghi về sự cứu rỗi, Đấng Cứu Rỗi ban cho chúng ta sự khuây khỏa và an ủi khi chúng ta đối mặt với những hoạn nạn, cám dỗ, và yếu điểm của cuộc sống trần thế của mình, kể cả những hoàn cảnh gần đây chúng ta đã trải qua trong trận đại dịch hiện nay. Tôi có thể đảm bảo với anh chị em rằng Đấng Ky Tô luôn nhận thức về những nghịch cảnh chúng ta trải qua trong cuộc sống trần thế. Ngài thấu hiểu tất cả những nỗi đắng cay, đau khổ, và đau đớn thể xác cũng như những thử thách tình cảm và thuộc linh chúng ta gặp phải. Tấm lòng của Đấng Cứu Rỗi tràn đầy sự thương xót, và Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta vì chính Ngài đã trải qua và mang lấy theo thể cách xác thịt nỗi đau đớn của sự yếu kém và những yếu đuối của chúng ta.24

Với sự nhu mì và lòng khiêm nhường, Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn mọi vật và chấp nhận bị người đời khinh miệt, bỏ mặc, và nhục mạ, bị thương vì những sự phạm giới và bất chính của chúng ta. Ngài đã chịu đựng những điều này cho tất cả mọi người, mang lấy tội lỗi của thế gian,25 và vì thế trở thành Đấng chăm sóc thuộc linh tối thượng của chúng ta.

Khi đến gần Ngài, hiến dâng bản thân về mặt thuộc linh cho Ngài chăm sóc, chúng ta sẽ có thể mang lấy ách của Ngài, là ách dễ chịu, và gánh nặng của Ngài, là gánh nhẹ, từ đó tìm thấy sự an ủi và yên nghỉ được hứa. Hơn nữa, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh tất cả chúng ta đều cần để khắc phục những khó khăn, yếu điểm, và buồn khổ của cuộc sống, là những điều vô cùng khó có thể chịu được nếu không có sự giúp đỡ và quyền năng chữa lành của Ngài.26 Thánh thư giảng dạy chúng ta “hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê Hô Va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.”27 “Và kế đó cầu xin Thượng Đế khiến cho gánh nặng của [chúng ta] sẽ được nhẹ đi, qua sự vui mừng về Vị Nam Tử của Ngài.”28

Hình Ảnh
Regina và Mario Emerick

Vào gần cuối năm ngoái, tôi được biết về sự qua đời của một cặp đôi thân thiết, Mario và Regina Emerick, là những người vô cùng trung thành với Chúa và đã qua đời cách nhau bốn ngày vì những biến chứng do COVID-19.

Một người con trai của họ, hiện đang phục vụ với tư cách là một vị giám trợ ở Brazil, đã thuật lại với tôi những lời sau: “Thật rất khó để chứng kiến cha mẹ tôi từ giã thế gian trong điều kiện đó, nhưng tôi có thể cảm thấy rõ ràng bàn tay của Chúa trong cuộc sống tôi ở giữa bi kịch đó, bởi vì tôi đã nhận được sức mạnh và sự bình an mà vượt quá khỏi sự hiểu biết của mình. Qua đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ thiêng liêng để củng cố và an ủi những người trong gia đình tôi và tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt kinh nghiệm thử thách này. Tuy phép lạ mà mọi người hy vọng đã không xảy ra nhưng cá nhân tôi là một nhân chứng về nhiều phép lạ khác đã xảy ra trong cuộc sống của chính tôi và của những người trong gia đình tôi. Tôi đã cảm thấy một sự bình an khó tả xuyên sâu vào tận đáy tim tôi, ban cho tôi hy vọng và sự tin tưởng nơi tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho tôi và nơi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế dành cho con cái Ngài. Tôi đã biết được rằng vào chính những ngày sầu khổ cùng cực nhất, các cánh tay yêu thương của Đấng Cứu Rỗi luôn được giang ra khi chúng ta hết lòng, hết năng lực, hết trí, hết sức tìm kiếm Ngài.”

Hình Ảnh
Gia đình Emerick

Thưa các anh chị em thân mến của tôi, vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh này, tôi trân trọng làm chứng rằng Chúa Giê Su đã trỗi dậy từ cõi chết và rằng Ngài hằng sống. Tôi làm chứng với anh chị em rằng qua Ngài và sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã cung cấp cho chúng ta đường lối để khắc phục cái chết, cả về mặt thể xác lẫn thuộc linh. Ngoài những phước lành vĩ đại này, Ngài còn ban cho chúng ta sự an ủi và đảm bảo trong những lúc khó khăn. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng khi chúng ta đặt sự tin cậy nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự chuộc tội cao thượng của Ngài, chịu đựng trong đức tin đến cùng, chúng ta sẽ được hưởng những lời hứa của Cha Thiên Thượng yêu dấu của chúng ta, là Đấng làm mọi điều trong quyền năng của Ngài để giúp chúng ta một ngày nào đó được trở về sự hiện diện của Ngài. Đây là công việc của Ngài và vinh quang của Ngài!29 Tôi làm chứng cùng anh chị em rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của thế gian, Đấng Mê Si được hứa, Sự Phục Sinh và Sự Sống.30 Và tôi chia sẻ những lẽ thật này với anh chị em trong thánh danh của Ngài, Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, Chúa của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Amen.