2010–2019
Vai Trò của Sách Mặc Môn trong Sự Cải Đạo
Tháng Mười năm 2018


Vai Trò của Sách Mặc Môn trong Sự Cải Đạo

Chúng ta đang quy tụ Y Sơ Ra Ên lại lần cuối cùng và làm như vậy với Sách Mặc Môn, một trong những công cụ cải đạo mạnh mẽ nhất.

Nhiều người ngày nay tự hỏi về tính xác thật của Thượng Đế và mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Nhiều người biết rất ít hoặc chẳng biết gì cả về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Ngài. Hơn 30 năm trước, Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã quan sát thấy rằng “phần lớn thế gian ngày nay chối bỏ thiên tính của Đấng Cứu Rỗi. Họ nghi ngờ sự ra đời kỳ diệu của Ngài, cuộc sống hoàn hảo của Ngài và tính xác thực của Sự Phục Sinh vinh quang của Ngài.”1

Trong thời chúng ta bây giờ, các thắc mắc tập trung không những vào Đấng Cứu Rỗi mà còn vào Giáo Hội của Ngài—Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô—được Ngài phục hồi qua Tiên Tri Joseph Smith. Các thắc mắc này thường tập trung vào lịch sử, những lời giảng dạy, hoặc lối thực hành trong Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.

Sách Mặc Môn Giúp Chúng Ta Phát Triển Chứng Ngôn

Trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, chúng ta đọc được rằng: “Hãy nhớ rằng sự hiểu biết của chúng ta [về Cha Thiên Thượng và kế hoạch hạnh phúc của Ngài] đến từ các vị tiên tri hiện đại—Joseph Smith và những người kế nhiệm của ông —là những người nhận được sự mặc khải [trực tiếp] từ Thượng Đế. Do đó, câu hỏi đầu tiên cho một ai đó để trả lời nên là Joseph Smith có phải là một vị tiên tri hay không, và người ấy có thể trả lời câu hỏi này bằng cách đọc và cầu nguyện về Sách Mặc Môn.”2

Chứng ngôn của tôi về sự kêu gọi thiêng liêng của Tiên Tri Joseph Smith đã được củng cố bằng cách thành tâm học Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi đã làm theo lời mời của Mô Rô Ni là “cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô,” để biết lẽ trung thực của Sách Mặc Môn.3 Tôi làm chứng rằng tôi biết sách đó là chân chính. Sự hiểu biết đó đến với tôi, giống như có thể đến vói anh chị em, “bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.”4

Trang tựa của Sách Mặc Môn viết rằng: “Những ai nhận được sự làm chứng thiêng liêng này [về Sách Mặc Môn] từ Đức Thánh Linh cũng sẽ nhờ bởi cùng một quyền năng như vậy mà biết được rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian, rằng Joseph Smith là vị mặc khải và tiên tri của Ngài trong những ngày sau cùng này và rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc của Chúa một lần nữa đã được thiết lập lại trên thế gian để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Đấng Mê Si.”5

Khi là một người truyền giáo trẻ tuổi đang chuẩn bị đi phục vụ ở Chile, tôi đã học được một bài học lớn về quyền năng cải đạo của Sách Mặc Môn. Ông Gonzalez đang phục vụ ở một vị trí cao trọng trong giáo hội của ông trong nhiều năm. Ông được đào tạo sâu rộng về tôn giáo, có cả bằng cấp về thần học. Ông khá tự hào về sự am hiểu Kinh Thánh của mình. Đối với những người truyền giáo chúng tôi, hiển nhiên ông ta là một học giả về tôn giáo.

Ông biết rõ là những người truyền giáo thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang làm công việc thuyết giảng tại Lima, Peru, thành phố nơi ông sinh sống. Ông luôn luôn muốn gặp họ để ông có thể dạy dỗ họ về Kinh Thánh.

Một ngày nọ, gần như là một món quà từ thiên thượng, ông ta đã nghĩ như vậy, khi hai người truyền giáo chặn ông ta lại trên đường và hỏi liệu họ có thể đến nhà chia sẻ thánh thư với ông không. Đây đúng là giấc mơ thành hiện thực! Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng. Cuối cùng, ông đã có thể dạy cho những cậu trai trẻ lầm lạc này sự thật. Ông nói với họ rằng ông rất vui mừng mời họ về nhà để thảo luận về thánh thư.

Ông vô cùng háo hức chờ đến cuộc hẹn của mình. Ông đã sẵn sàng sử dụng Kinh Thánh để bác bỏ những điều họ tin tưởng. Ông tự tin rằng Kinh Thánh sẽ chỉ ra một cách rõ ràng và rành mạch những sai lầm trong đường lối của họ. Buổi tối có cuộc hẹn đã đến, và những người truyền giáo gõ cửa nhà ông. Ông vô cùng phấn khích. Giây phút mong chờ cuối cùng đã đến.

Ông mở cửa mời những người truyền giáo vào nhà mình. Một trong những người truyền giáo trao cho ông một quyển sách màu xanh và làm chứng chân thành rằng anh ta biết quyển sách này chứa đựng lời của Thượng Đế. Người truyền giáo thứ hai thêm vào chứng ngôn mạnh mẽ của mình về quyển sách, làm chứng rằng nó đã được dịch bởi một vị tiên tri hiện đại của Thượng Đế, tên là Joseph Smith, và sách này dạy về Đấng Ky Tô. Rồi những người truyền giáo xin phép cáo từ và rời khỏi nhà ông.

Ông Gonzalez rất thất vọng. Nhưng ông mở quyển sách ra và bắt đầu đọc qua các trang. Ông đọc trang đầu tiên. Ông đọc trang kế tiếp, kế nữa và không dừng lại cho đến quá trưa ngày hôm sau. Ông đã đọc trọn quyển sách và biết sách đó là chân chính. Ông đã biết điều ông phải làm. Ông gọi điện thoại cho những người truyền giáo, tiếp nhận các bài học, và từ bỏ cuộc sống quen thuộc để trở thành tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Người đàn ông tốt lành đó là giảng viên của tôi trong Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo tại Provo, Utah. Câu chuyện cải đạo của Anh Gonzalez và quyền năng của Sách Mặc Môn đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho tôi.

Khi tôi đến Chile, chủ tịch phái bộ truyền giáo của tôi, Chủ Tịch Royden J. Glade, đã mời chúng tôi đọc chứng ngôn của Tiên Tri Joseph Smith được ghi trong Joseph Smith—Lịch Sử mỗi tuần. Ông đã dạy chúng tôi rằng một chứng ngôn về Khải Tượng Thứ Nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chứng ngôn của chính chúng ta về phúc âm và về Sách Mặc Môn.

Tôi đã nghiêm túc chấp nhận lời mời của ông. Tôi đã đọc những lời ghi chép về Khải Tượng Thứ Nhất; tôi đã đọc Sách Mặc Môn. Tôi đã cầu nguyện như Mô Rô Ni hướng dẫn và cầu vấn lên “Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô”6 để xem Sách Mặc Môn có thật không. Ngày hôm nay tôi làm chứng rằng tôi biết Sách Mặc Môn, như Tiên Tri Joseph Smith đã nói, là “một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.”7 Tiên Tri Joseph Smith cũng tuyên bố rằng: “Nếu lấy đi Sách Mặc Môn và những điều mặc khải thì đâu là tôn giáo của chúng ta? Chúng ta không có gì cả.”8

Sự Cải Đạo của Cá Nhân

Khi chúng ta hiểu hơn về chúng ta là ai và các mục đích của Sách Mặc Môn, thì sự cải đạo của chúng ta càng thêm sâu sắc và chắn chắn hơn. Chúng ta được củng cố khi cam kết tuân giữ các giao ước chúng ta đã lập với Thượng Đế.

Một mục đích chính yếu của Sách Mặc Môn là để quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán. Sự quy tụ này cho phép tất cả con cái của Thượng Đế có cơ hội bước vào con đường giao ước và, bằng cách tôn trọng các giao ước đó, có thể trở về nơi hiện diện của Đức Chúa Cha. Khi chúng ta dạy về sự hối cải và báp têm những người cải đạo, thì chúng ta đang quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán.

Sách Mặc Môn đề cập đến gia tộc Y Sơ Ra Ên 108 lần. Trong phần đầu Sách Mặc Môn, Nê Phi đã dạy rằng: “Vì chủ đích của tôi là để có thể thuyết phục loài người đến với Thượng Đế của Áp Ra Ham, và Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp, để được cứu rỗi.”9 Thượng Đế của Áp Ra Ham, Y Sác, và Gia Cốp là Chúa Giê Su Ky Tô, Thượng Đế của Kinh Cựu Ước. Chúng ta được cứu khi đến cùng Đấng Ky Tô qua việc sống theo phúc âm Ngài.

Về sau, Nê Phi đã viết:

“Phải, cha tôi đã nói nhiều về Dân Ngoại và về gia tộc Y Sơ Ra Ên, rằng họ được ví như cây ô liu có nhiều cành bị bẻ gãy và bị phân tán khắp trên mặt đất. …

“Và sau khi gia tộc Y Sơ Ra Ên bị phân tán khắp nơi, họ sẽ được quy tụ lại với nhau, hay nói tóm lại, sau khi người Dân Ngoại đã nhận được Phúc Âm trọn vẹn thì những cành thiên nhiên của cây ô liu, hay nói cách khác, những người còn sót lại thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, sẽ được ghép vào, hay nói cách khác, họ sẽ nhận biết được Đấng Mê Si chân chính, Chúa của họ và cũng là Đấng Cứu Chuộc của họ.”10

Tương tự, vào phần cuối Sách Mặc Môn, tiên tri Mô Rô Ni nhắc nhở chúng ta về các giao ước của chúng ta, là “Để ngươi không còn bị bối rối nữa, ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu đã lập với ngươi có thể được làm tròn, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.”11

Các Giao Ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu

“Các giao ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu” được Mô Rô Ni đề cập đến là gì? Chúng ta đọc được trong sách Áp Ra Ham:

“Danh ta là Giê Hô Va, và ta biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu; vậy nên tay ta sẽ ở trên ngươi.

“Và ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, và ta sẽ ban phước cho ngươi không lường được, và làm cho tên của ngươi danh tiếng khắp các quốc gia, và ngươi sẽ là một phước lành cho dòng dõi của ngươi sau ngươi, ngõ hầu qua bàn tay của mình, họ sẽ đem giáo vụ và Chức Tư Tế này đến với tất cả các quốc gia.”12

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy trong một buổi phát sóng toàn cầu gần đây rằng “đây chắc chắn những ngày sau, và Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài để quy tụ dân Y Sơ Ra Ên. Sự quy tụ đó là điều quan trọng nhất xảy ra trên thế gian ngày nay. Không gì khác có thể so sánh được về tầm cỡ, về tầm quan trọng, hay về sự oai nghiêm của việc này. Và nếu anh chị em chọn, nếu anh chị em muốn, thì anh chị em có thể là một phần quan trọng của nó. Anh chị em có thể là một phần quan trọng trong một sự kiện lớn lao, vĩ đại, và đầy uy nghi!

“Khi nói về sự quy tụ, chúng ta đơn giản là đang nói về lẽ thật quan trọng này: mỗi một người con của Cha Thiên Thượng, ở cả hai bên bức màn che, đều xứng đáng được nghe về sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ quyết định cho chính bản thân họ xem mình có muốn biết thêm không.”13

Đây là điều chúng ta đang làm với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô: chúng ta đang tìm cách mang đến cho thế gian một sự hiểu biết—và một sự cải đạo—theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta là “những người quy tụ ngày sau.”14 Sứ mệnh của chúng ta rất rõ ràng. Thưa các anh chị em, chúng ta hãy trở nên giống như những người đã khắc ghi lời hứa của Mô Rô Ni vào lòng, đã cầu nguyện và nhận được câu trả lời để biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính, và rồi đã chia sẻ sự hiểu biết đó với người khác bằng lời nói, và quan trọng nhất là, bằng hành động.

Vai Trò của Sách Mặc Môn trong Sự Cải Đạo

Sách Mặc Môn chứa đựng phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô.15 Sách đó dẫn chúng ta đến các giao ước của Đức Chúa Cha, mà nếu tuân giữ theo thì chúng ta sẽ chắc chắn có được ân tứ lớn nhất của Ngài—cuộc sống vĩnh cửu.16 Sách Mặc Môn là nền tảng cho sự cải đạo của tất cả con trai và con gái của Cha Thiên Thượng.

Xin trích lại lời của Chủ Tịch Nelson: “Khi anh chị em … đọc Sách Mặc Môn hằng ngày, anh chị em sẽ học được giáo lý về sự quy tụ, các lẽ thật về Chúa Giê Su Ky Tô, Sự Chuộc Tội của Ngài, và phúc âm trọn vẹn của Ngài mà không thể tìm thấy trong Kinh Thánh. Sách Mặc Môn là trọng tâm của sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên. Thật vậy, nếu không có Sách Mặc Môn thì sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên đã được hứa sẽ không xảy ra”17

Cho phép tôi kết thúc bằng những lời của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài dạy cho dân Nê Phi những phước lành đã được hứa: “Các ngươi là con cháu của các tiên tri; và các ngươi thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên; và các ngươi thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tổ phụ các ngươi, khi Ngài phán cùng Áp Ra Ham rằng: Nhờ dòng dõi của ngươi, mà tất cả các dân trên thế gian này đều sẽ được phước.”18

Tôi làm chứng rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế, dòng dõi của Áp Ra Ham, gia tộc Y Sơ Ra Ên. Chúng ta đang quy tụ Y Sơ Ra Ên lại lần cuối cùng và làm như vậy với Sách Mặc Môn—là quyển sách mà, khi kết hợp với Thánh Linh của Chúa, trở thành một công cụ cải đạo mạnh mẽ nhất. Chúng ta được hướng dẫn bởi một vị tiên tri của Thượng Đế, Chủ Tịch Rusell M. Nelson, là người đang lãnh đạo việc quy tụ Y Sơ Ra Ên trong thời đại chúng ta. Sách Mặc Môn là chân chính. Sách đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi hứa với anh chị em rằng, như Mô Rô Ni và nhiều vị tiên tri qua các thời kỳ, sách đó có thể thay đổi cuộc sống của anh chị em.19 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson (năm 2014), trang 129.

  2. Vai Trò của Sách Mặc Môn Là Gì?Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo, ấn bản hiệu đính (năm 2018), lds.org/manual/missionary.

  3. Mô Rô Ni 10:4.

  4. Mô Rô Ni 10:4.

  5. Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn.

  6. Mô Rô Ni 10:4.

  7. Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn.

  8. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2007), trang 211.

  9. 1 Nê Phi 6:4.

  10. 1 Nê Phi 10:12, 14.

  11. Mô Rô Ni 10:31.

  12. Áp Ra Ham 2:8–9.

  13. Russell M. Nelson, “Hope of Israel” (buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 03 tháng Sáu năm 2018), trang 4, HopeofIsrael.lds.org.

  14. Xin xem Gia Cốp 5:72.

  15. Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã dạy rằng: “Chính Chúa Giê Su Ky Tô đã phán rằng Sách Mặc Môn chứa đựng ‛phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô’ (GLGƯ 20:9). Điều đó không có nghĩa rằng sách chứa đựng mọi điều giảng dạy, mọi giáo lý đã từng được mặc khải. Thay vì thế, điều đó có nghĩa rằng trong Sách Mặc Môn chúng ta sẽ tìm thấy các giáo lý trọn vẹn mà cần thiết cho sự cứu rỗi của mình. Và các giáo lý đó được giảng dạy một cách minh bạch và giản dị đến nỗi trẻ em cũng có thể học được những cách để được cứu rỗi và tôn cao” (Teachings: Ezra Taft Benson, trang 131).

  16. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 14:7.

  17. Russell M. Nelson, “Hope of Israel” trang 7.

  18. 3 Nê Phi 20:25.

  19. Xin xem, ví dụ, Henry B. Eyring, “Sách Mặc Môn Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Anh Chị Em,” Liahona, tháng Hai năm 2004, trang 12–16.