2010–2019
Sự Tham Gia của Các Chị Em Phụ Nữ trong Việc Quy Tụ Y Sơ Ra Ên
Tháng Mười năm 2018


Sự Tham Gia của Các Chị Em Phụ Nữ trong Việc Quy Tụ Y Sơ Ra Ên

Tôi đưa ra lời nài xin của vị tiên tri cho các chị em, các phụ nữ của Giáo Hội, để ảnh hưởng đến tương lai bằng cách giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán.

Các chị em quý mến, thật là tuyệt vời được có mặt với các chị em. Có lẽ một kinh nghiệm gần đây sẽ cho các chị em một khái niệm về cảm nghĩ của tôi về các chị em và khả năng thiêng liêng mà các chị em đã được ban cho.

Một ngày nọ, trong khi nói chuyện với một giáo đoàn ở Nam Mỹ, tôi trở nên rất hào hứng với đề tài của mình, và vào một thời điểm quan trọng, tôi đã nói: “Là mẹ của 10 đứa con, tôi có thể nói cho anh chị em biết rằng …” Và rồi tôi nói tiếp cho đến hết sứ điệp của mình.

Tôi đã không ý thức được là mình đã nói tới từ mẹ. Người phiên dịch của tôi, vì cho rằng tôi đã nói nhầm, nên đã thay đổi từ mẹ thành từ cha vì vậy giáo đoàn không bao giờ biết là tôi đã nói mình là một người mẹ. Nhưng vợ tôi, Wendy, đã nghe điều đó, và bà rất vui mừng trước sự lầm lẫn đó của tôi.

Trong giây phút đó, nỗi khao khát sâu sắc trong lòng tôi để tạo ra một sự khác biệt trong thế giới—giống như chỉ người mẹ mới làm điều đó—đã được bày tỏ với nhiều cảm xúc từ đáy lòng tôi. Trong suốt cuộc đời tôi, bất cứ khi nào tôi được hỏi tại sao tôi đã chọn trở thành bác sĩ y khoa, thì câu trả lời của tôi luôn luôn giống nhau: “Vì tôi đã không thể chọn để làm một người mẹ.”

Xin lưu ý rằng bất cứ lúc nào tôi sử dụng từ mẹ, thì tôi không chỉ nói về các phụ nữ đã sinh con hoặc có con nuôi trong cuộc sống này. Tôi đang nói về tất cả các con gái trưởng thành của Cha Mẹ Thiên Thượng. Mỗi phụ nữ đều là một người mẹ nhờ vào số mệnh vĩnh cửu của mình.

Vậy buổi tối hôm nay, với tư cách là cha của 10 đứa con—chín con gái và một con trai—và với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội, tôi cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm nhận được cảm nghĩ sâu sắc của tôi đối với các chị em—về con người của các chị em và tất cả những điều tốt lành mà các chị em có thể làm. Không ai có thể làm những gì mà một người phụ nữ ngay chính có thể làm. Không ai có thể mô phỏng y hệt ảnh hưởng của một người mẹ.

Đàn ông có thể và thường truyền đạt tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi cho người khác. Nhưng phụ nữ có một ân tứ đặc biệt về điều đó—một thiên ân thiêng liêng. Các chị em có khả năng cảm nhận điều mà một người nào đó cần—và khi nào người ấy cần điều đó. Các chị em có thể tìm đến giúp đỡ, an ủi, giảng dạy, và củng cố một người nào đó vào đúng lúc họ cần.

Phụ nữ nhìn những sự việc khác hơn nam giới, và ôi, chúng tôi cần góc nhìn của các chị em biết bao! Bản chất của các chị em dẫn các chị em đến việc nghĩ tới người khác đầu tiên, để xem xét ảnh hưởng mà bất cứ tiến trình hành động nào sẽ có trên những người khác.

Như Chủ Tịch Eyring đã giải thích, chính là Tổ Mẫu Ê Va đầy vinh quang của chúng ta—với sự hiểu biết sâu rộng về kế hoạch của Cha Thiên Thượng—bà là người đã khởi xướng điều mà chúng ta gọi là ‘‘Sự Sa Ngã.” Sự lựa chọn khôn ngoan và dũng cảm của bà cùng quyết định ủng hộ của A Đam đã tiến hành kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế. Họ đã làm cho mỗi người chúng ta có thể đến thế gian, tiếp nhận một thể xác, và chứng tỏ rằng chúng ta sẽ chọn ủng hộ Chúa Giê Su Ky Tô bây giờ, cũng giống như chúng ta đã làm ở nơi tiền dương thế.

Các chị em thân mến, các chị em có được các ân tứ thuộc linh và thiên hướng đặc biệt. Buổi tối hôm nay, tôi khuyến khích các chị em, với tất cả hy vọng của lòng mình, nên cầu nguyện để hiểu các ân tứ thuộc linh của mình—để trau dồi, sử dụng và phát triển chúng, thậm chí còn nhiều hơn các chị em từng có. Các chị em sẽ thay đổi thế giới khi làm như vậy.

Là phụ nữ, các chị em soi dẫn những người khác và đặt ra một tiêu chuẩn xứng đáng để noi theo. Tôi xin chia sẻ với các chị em thêm một chút thông tin về hai lời loan báo quan trọng được đưa ra tại đại hội trung ương kỳ trước của chúng ta. Thưa các chị em, các chị em là thiết yếu cho mỗi thông báo đó.

Trước hết, việc phục sự. Tiêu chuẩn tối cao cho việc phục sự là thuộc về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Nói chung, phụ nữ luôn luôn gần gũi với tiêu chuẩn đó hơn nam giới. Khi thực sự phục sự, các chị em làm theo những cảm nghĩ của mình để giúp người khác cảm nhận tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. Khuynh hướng phục sự là vốn có nơi các phụ nữ ngay chính. Tôi biết có những người phụ nữ cầu nguyện mỗi ngày rằng: “Cha muốn con giúp đỡ người nào ngày hôm nay?”

Trước khi có lời loan báo tháng Tư năm 2018 về cách chăm sóc cao quý hơn và thánh thiện hơn cho người khác, khuynh hướng của một số người nam là ghi xuống nhiệm vụ giảng dạy tại gia của mình là “đã hoàn tất” và làm nhiệm vụ kế tiếp.

Nhưng khi các chị em cảm thấy rằng một chị phụ nữ mà các chị em đi thăm viếng giảng dạy cần giúp đỡ, thì các chị em đáp ứng ngay và sau đó suốt cả tháng. Vì vậy, chính là cách các chị em đã thăm viếng giảng dạy mà đã soi dẫn cho chúng tôi để nâng lên thành việc phục sự.

Thứ hai, trong đại hội trung ương kỳ rồi, chúng tôi cũng đã tổ chức lại các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Khi chúng tôi cầu nguyện để biết cách giúp đỡ những người nam của Giáo Hội được hiệu quả hơn trong trách nhiệm của họ thì chúng tôi đã xem xét kỹ mẫu mực của Hội Phụ Nữ.

Trong Hội Phụ Nữ, phụ nữ ở nhiều lứa tuổi và các giai đoạn khác nhau của cuộc đời nhóm họp lại với nhau. Mỗi giai đoạn của cuộc đời có những thử thách riêng, nhưng các chị em, nhóm họp với nhau, mỗi tuần, cùng tăng trưởng và giảng dạy phúc âm với nhau, và tạo ra một ảnh hưởng quan trọng trên thế gian.

Giờ đây, khi noi theo gương của các chị em, những người mang Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đều là thành viên của nhóm túc số các anh cả. Những người đàn ông này từ 18 đến 98 tuổi (có thể lớn hơn nữa), với những kinh nghiệm đa dạng ngang nhau trong chức tư tế và Giáo Hội. Giờ đây, những anh em này có thể tạo ra những mối liên kết anh em mạnh mẽ hơn, cùng học hỏi với nhau và ban phước cho những người khác một cách hiệu quả hơn.

Các chị em còn nhớ tháng Sáu vừa qua, Chị Nelson và tôi đã nói chuyện với giới trẻ của Giáo Hội. Chúng tôi mời họ tham gia vào đạo quân giới trẻ của Chúa để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che. Sự quy tụ này là “thử thách gay go nhất, chính nghĩa quan trọng nhất, và công việc vĩ đại nhất trên thế gian ngày nay”!1

Đó là một chính nghĩa mà rất cần các phụ nữ, vì phụ nữ ảnh hưởng tương lai. Vì vậy buổi tối hôm nay, tôi đưa ra lời nài xin của vị tiên tri cho các chị em, các phụ nữ của Giáo Hội, để ảnh hưởng đến tương lai bằng cách giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán.

Các chị em có thể bắt đầu từ đâu?

Tôi xin đưa ra bốn lời mời:

Trước hết, tôi mời các chị em tham gia vào một thời gian 10 ngày không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và bất cứ phương tiện truyền thông nào khác mang lại những ý nghĩ tiêu cực và không trong sạch cho tâm trí của các chị em. Hãy cầu nguyện để biết những ảnh hưởng nào cần loại bỏ trong thời gian không sử dụng phương tiện truyền thông. Ảnh hưởng của 10 ngày không sử dụng phương tiện truyền thông của các chị em có thể làm cho các chị em ngạc nhiên. Các chị em nhận thấy điều gì sau khi ngưng tiếp xúc với những quan điểm của thế gian mà đã làm tổn thương tinh thần của các chị em? Có sự thay đổi ở lĩnh vực nào mà bây giờ các chị em muốn dành thời gian và sức lực của mình không? Có bất cứ ưu tiên nào của các chị em đã thay đổi—cho dù chỉ một chút không? Tôi khuyến khích các chị em ghi lại và làm theo mỗi ấn tượng.

Thứ hai, tôi mời các chị em đọc Sách Mặc Môn từ nay đến cuối năm. Điều đó có thể dường như khó thể thực hiện được với tất cả những việc khác mà các chị em đang cố gắng xoay sở trong cuộc sống của mình, nhưng nếu các chị em chấp nhận lời mời này một cách hết lòng thì Chúa sẽ giúp các chị em tìm ra một cách để đạt được điều đó. Và, nếu các chị em thành tâm học sách đó, thì tôi hứa rằng thiên thượng sẽ ban phước cho các chị em. Chúa sẽ ban phước cho các chị em với sự soi dẫn và sự mặc khải ngày càng gia tăng.

Khi các chị em đọc, tôi xin khuyến khích các chị em đánh dấu mỗi câu nói về hoặc ám chỉ Đấng Cứu Rỗi. Sau đó, hãy chủ động nói về Đấng Ky Tô, hoan hỷ về Đấng Ky Tô, và thuyết giảng về Đấng Ky Tô với gia đình và bạn bè của các chị em.2 Họ và các chị em sẽ trở nên gần gũi hơn với Đấng Cứu Rỗi qua tiến trình này. Và những thay đổi, ngay cả những phép lạ, sẽ bắt đầu xảy ra.

Buổi sáng hôm nay, lời loan báo đã được đưa ra về lịch trình họp mới cho ngày Chủ Nhật và chương trình giảng dạy tập trung vào mái gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ. Các chị em thân mến, các chị em chính là thiết yếu cho sự thành công của nỗ lực giảng dạy phúc âm mới mẻ, cân bằng này. Xin dạy cho những người mà các chị em yêu thương điều các chị em đang học được từ thánh thư. Hãy dạy họ cách trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi vì sự chữa lành và quyền năng thanh tẩy của Ngài khi họ phạm tội. Và dạy họ cách tiếp cận quyền năng củng cố của Ngài mỗi ngày trong cuộc sống họ.

Thứ ba, hãy thiết lập một mẫu mực tham dự đền thờ thường xuyên. Điều này có thể đòi hỏi thêm một chút hy sinh trong cuộc sống của các chị em. Thời gian thường xuyên hơn trong đền thờ sẽ cho phép Chúa dạy các chị em cách tiếp cận quyền năng chức tư tế của Ngài mà các chị em đã được ban cho trong đền thờ của Ngài. Đối với các chị em không sống gần một đền thờ, tôi mời các chị em nên thành tâm học hỏi về các đền thờ trong thánh thư và trong những lời của các vị tiên tri tại thế. Hãy cố gắng biết thêm, hiểu thêm, cảm nhận mạnh mẽ thêm về đền thờ hơn bao giờ hết.

Trong buổi họp đặc biệt devotional của giới trẻ toàn cầu vào tháng Sáu vừa qua, tôi đã nói về một thiếu niên có cuộc sống thay đổi khi cha mẹ của em ấy thay cái điện thoại thông minh của em ấy bằng một cái điện thoại có nắp gập lại. Mẹ của em thiếu niên này là một người phụ nữ can đảm và có đức tin. Chị ấy thấy con trai của mình đang bắt đầu có những lựa chọn mà có thể ngăn cản nó đi phục vụ truyền giáo. Chị ấy đi vào đền thờ cầu nguyện để biết cách hữu hiệu nhất nhằm giúp đỡ con trai mình. Sau đó, chị ấy làm theo mọi ấn tượng nhận được.

Chị ấy nói: “Tôi cảm thấy Thánh Linh hướng dẫn tôi kiểm tra chiếc điện thoại của con trai tôi vào thời điểm cụ thể để bắt gặp những điều cụ thể. Tôi không biết cách sử dụng điện thoại thông minh này, nhưng Thánh Linh đã hướng dẫn tôi xem qua các phương tiện truyền thông xã hội mà tôi thậm chí còn không sử dụng! Tôi biết rằng Thánh Linh giúp các bậc cha mẹ đang tìm kiếm sự hướng dẫn để bảo vệ con cái của họ. [Lúc đầu] con trai tôi rất tức giận tôi. … Nhưng chỉ sau ba ngày, nó đã cảm ơn tôi! Nó đã có thể cảm thấy sự khác biệt.”

Hành vi và thái độ của con trai người mẹ ấy đã thay đổi đáng kể. Nó trở nên hữu ích hơn ở nhà, mỉm cười nhiều hơn, và chú ý hơn ở nhà thờ. Nó thích phục vụ trong một thời gian trong phòng báp têm của đền thờ và chuẩn bị cho công việc truyền giáo của nó.

Lời mời thứ tư của tôi cho các em nào đủ tuổi là hãy tham gia tích cực vào Hội Phụ Nữ. Tôi khuyến khích các em học tập lời phát biểu hiện tại về mục đích của Hội Phụ Nữ. Lời phát biểu đó là đầy soi dẫn. Nó có thể hướng dẫn các em trong việc phát triển lời phát biểu về mục đích của chính các em về cuộc sống của mình. Tôi cũng khẩn nài các chị em hãy cảm nhận các lẽ thật trong bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ được xuất bản cách đây gần 20 năm.3 Một bản tuyên ngôn này được đóng khung treo trên tường trong văn phòng của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Tôi cảm thấy hân hoan mỗi lần tôi đọc nó. Nó mô tả các chị em là ai và Chúa cần các chị em vào ngay thời điểm này khi các chị em làm phần vụ của mình để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên đang bị phân tán.

Các chị em thân mến, chúng tôi cần các chị em! Chúng tôi “cần sức mạnh, sự cải đạo, lòng tin chắc, khả năng lãnh đạo, sự khôn ngoan, và tiếng nói của các chị em.”4 Chúng tôi không thể nào quy tụ Y Sơ Ra Ên nếu không có các chị em.

Tôi yêu mến các chị em và cảm ơn các chị em và giờ đây tôi ban phước cho các chị em với khả năng rời bỏ thế gian này trong khi phụ giúp trong công việc quan trọng và khẩn cấp này. Cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả những gì Cha Thiên Thượng cần chúng ta làm để chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Con Trai Yêu Quý của Ngài.

Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” (buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018), HopeofIsrael.lds.org.

  2. Xin xem 2 Nê Phi 25:26.

  3. Các tài liệu này đều có sẵn trực tuyến. Để có lời phát biểu về mục đích của Hội Phụ Nữ, xin xem lds.org/callings/relief-society. Để có bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, xin xem Mary Ellen Smoot, “Rejoice, Daughters of Zion,” Liahona, tháng Một năm 2000, trang 111–114.

  4. Russell M. Nelson, “Một Lời Khẩn Nài cùng Các Chị Em Phụ Nữ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 96; sự nhấn mạnh được thêm vào.