2010–2019
Con Đường Hoàn Hảo Dẫn đến Hạnh Phúc
Tháng Mười năm 2016


Con Đường Hoàn Hảo Dẫn đến Hạnh Phúc

Tôi làm chứng về một ân tứ tuyệt vời mà là kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Đó là con đường hoàn hảo dẫn đến sự bình an và hạnh phúc.

Anh chị em thân mến, ở Trung Tâm Đại Hội này lẫn trên khắp thế giới, tôi biết ơn biết bao về cơ hội được chia sẻ suy nghĩ của tôi với anh chị em buổi sáng hôm nay.

Cách đây 52 năm, vào tháng Bảy năm 1964, tôi được chỉ định đến New York City trong thời gian Hội Chợ Triển Lãm Thế Giới được tổ chức ở đó. Một buổi sáng sớm nọ, tôi đến thăm Gian Triển Lãm Mặc Môn tại hội chợ triển lãm. Tôi đến ngay trước giờ chiếu cuốn phim Công Cuộc Tìm Kiếm Hạnh Phúc của Con Người của Giáo Hội, một cuốn phim mô tả kế hoạch hạnh phúc và kể từ lúc đó đã trở nên nổi tiếng trong Giáo Hội. Tôi ngồi cạnh một người đàn ông trẻ có lẽ khoảng 35 tuổi. Chúng tôi đã nói chuyện một chút. Anh ta không phải là tín hữu của Giáo Hội chúng ta. Sau đó, đèn tắt và cuốn phim bắt đầu được chiếu.

Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của người kể chuyện trong khi người này đặt ra những câu hỏi sâu sắc và phổ biến: “Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi ở đây? Tôi sẽ đi đâu khi lìa đời?” Mọi người đều vểnh tai lên nghe câu trả lời, và mọi con mắt đều dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. Một phần mô tả về cuộc sống tiền dương thế của chúng ta đã được đưa ra, cùng với một lời giải thích về mục đích của chúng ta ở trên thế gian. Chúng tôi đã chứng kiến ​​phần mô tả cảm động về một ông cụ qua đời và được đoàn tụ trong vinh quang với những người thân đã đi đến thế giới linh hồn trước ông.

Vào lúc kết thúc cuốn phim tuyệt vời này về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta, đám đông lặng lẽ ra về, nhiều người thấy rõ ràng đã xúc động trước sứ điệp của cuốn phim. Người khách trẻ tuổi ngồi cạnh tôi đã không đứng lên. Tôi hỏi anh ấy có thích cuốn phim không. Anh ấy trả lời dứt khoát: “Đây là sự thật!”

Kế hoạch của Đức Chúa Cha vì hạnh phúc và sự cứu chuộc của chúng ta được những người truyền giáo của chúng ta chia sẻ trên khắp thế giới. Không phải tất cả những người nghe sứ điệp thiêng liêng này của Thượng Đế đều chấp nhận và chọn theo. Tuy nhiên, những người nam và người nữ ở khắp mọi nơi, cũng giống như người bạn trẻ của tôi tại Hội Chợ Triển Lãm Thế Giới ở New York đã nhận ra lẽ thật của sứ điệp này, và họ đã kiên quyết chọn đi theo con đường mà sẽ dẫn họ trở về nhà an toàn. Cuộc sống của họ được thay đổi vĩnh viễn.

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô là thiết yếu trong kế hoạch này. Nếu không có sự hy sinh chuộc tội của Ngài, thì mọi người sẽ chết phần thuộc linh. Tuy nhiên, chỉ tin nơi Ngài và sứ mệnh của Ngài không thôi thì cũng không đủ. Chúng ta cần phải cố gắng, học hỏi, tìm kiếm và cầu nguyện, hối cải và cải thiện. Chúng ta cần phải biết và sống theo các luật pháp của Thượng Đế. Chúng ta cần phải tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi của Ngài. Chỉ bằng cách làm như vậy thì chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

Chúng ta được phước có được lẽ thật. Chúng ta có được lệnh truyền phải chia sẻ lẽ thật này. Chúng ta hãy sống theo lẽ thật này để có thể xứng đáng với tất cả những gì Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Tất cả những gì Ngài làm đều là vì lợi ích của chúng ta. Ngài đã phán với chúng ta: “Đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”1

Từ đáy sâu tâm hồn tôi, và với tất cả lòng khiêm nhường, tôi làm chứng về một ân tứ kỳ diệu mà là kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Đây là con đường hoàn hảo dẫn đến sự bình an và hạnh phúc ở nơi đây lẫn trong thế giới mai sau.

Thưa anh chị em, tôi để lại cho anh chị em tình yêu thương và phước lành của tôi khi tôi kết thúc bài nói chuyện này, và tôi làm như vậy trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.