2010–2019
Phúc Âm Rất Có Lợi Ích!
Tháng mười 2015


Phúc Âm Rất Có Lợi Ích!

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tập trung vào “lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Ky Tô” và để cho ân điển của Ngài nâng cao hay mang chúng ta.

Các anh chị em yêu quý, các bạn thân mến, thật là một niềm vui để được hiện diện với các anh chị em ngày hôm nay. Chúng tôi rất buồn khi nhìn thấy ba chiếc ghế trống ở đây trên bục chủ tọa. Chúng tôi rất nhớ Chủ Tịch Packer, Anh Cả Perry, và Anh Cả Scott. Chúng tôi yêu mến họ và cầu nguyện cho gia đình họ được an ủi.

Trong đại hội tuần này, chúng ta sẽ được đặc ân để tán trợ ba người đã được Chúa kêu gọi để ngồi vào chỗ của họ trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho họ sẽ củng cố họ khi họ chấp nhận sự kêu gọi và trách nhiệm thiêng liêng của sứ đồ.

Phúc Âm Có Lợi Ích cho Các Anh Chị Em Không?

Cách đây không lâu tôi đã thấy một câu trích dẫn mà khiến tôi phải dừng lại và suy nghĩ. Câu đó nói: “Hãy nói cho một người nghe là có hàng nghìn tỷ ngôi sao trong vũ trụ, và người ấy sẽ tin. Nói cho người ấy nghe là có sơn ướt ở trên tường, và người ấy sẽ sờ tay vào đó chỉ để biết chắc.”

Chẳng phải tất cả chúng ta cũng đều giống một chút như vậy sao? Sau một thủ tục y tế gần đây, các bác sĩ tài giỏi của tôi đã giải thích điều tôi cần phải làm để chữa bệnh đúng cách. Nhưng trước hết tôi phải học lại một điều gì đó về bản thân mình mà đáng lẽ tôi đã phải biết từ lâu: là một bệnh nhân, tôi phải kiên nhẫn.

Do đó tôi quyết định đẩy nhanh tiến trình chữa lành bằng cách tự mình tìm kiếm trên Internet. Tôi hy vọng rằng mình sẽ khám phá ra sự thật mà các bác sĩ của tôi đã không biết hoặc đã cốgắng để giấu tôi.

Tôi đã mất một thời gian ngắn trước khi nhận biết điều tôi đang làm thật là trớ trêu. Dĩ nhiên, việc tự mình tra cứu mọi thứ không phải là một ý kiến dở. Nhưng tôi đã bất chấp sự thật mình đã có thể dựa vào và thay vì thế thấy mình bị lôi kéo vào những thông tin trên Internet với những lời xác nhận kỳ quặc.

Đôi khi, sự thật chỉ có thể dường như quá thẳng thắn, quá minh bạch, và quá đơn giản đối với chúng ta để biết ơn trọn vẹn giá trị tuyệt vời của nó. Vì vậy, chúng ta bỏ qua một bên điều chúng ta đã trải nghiệm và biết là đúng để theo đuổi những thông tin bí ẩn hay phức tạp hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu rằng khi theo đuổi những câu trả lời không dựa trên lẽ thật, thì chúng ta đang theo đuổi những vấn đề có ít cơ sở và ít giá trị.

Khi nói đến lẽ thật thuộc linh, làm thế nào chúng ta có thể biết được rằng chúng ta đang đi đúng đường?

Một là bằng cách hỏi những câu hỏi đúng—loại câu hỏi giúp chúng ta suy ngẫm về sự tiến triển của mình và đánh giá những điều đang có lợi ích như thế nào đối với chúng ta. Những câu hỏi như là:

“Cuộc sống của tôi có ý nghĩa không?”

“Tôi có tin nơi Thượng Đế không?”

“Tôi có tin rằng Thượng Đế biết và yêu thương tôi không?”

“Tôi có tin rằng Thượng Đế nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của tôi không?”

“Tôi có thực sự hạnh phúc không?”

“Các nỗ lực của tôi có đang dẫn tôi đến những mục tiêu thuộc linh và các giá trị cao quý nhất trong cuộc sống không?”

Những câu hỏi sâu sắc về mục đích của cuộc sống đã dẫn dắt nhiều cá nhân và gia đình trên khắp thế giới đi tìm kiếm lẽ thật. Cuộc tìm kiếm đó thường dẫn họ đến Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi.

Tôi tự hỏi, nếu chúng ta, với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội, cũng có thể được hưởng lợi ích từ việc thỉnh thoảng tự hỏi mình: “Kinh nghiệm của tôi trong Giáo Hội có mang lại lợi ích cho tôi không? Có mang tôi lại gần Đấng Ky Tô hơn không? Có đang ban phước cho tôi và gia đình tôi với sự bình an và niềm vui như đã được hứa trong phúc âm không?”

An Ma đặt ra những câu hỏi tương tự cho các tín hữu Giáo Hội ở Gia Ra Hem La khi ông hỏi: “Các người đã có nhận thấy sự thay đổi lớn lao này trong lòng mình chưa? … [Và] các [anh chị em] có cảm thấy như vậy ngay giờ phút này không?”1 Cách suy nghĩ như vậy có thể giúp chúng ta tập trung hoặc sắp xếp lại các nỗ lực hàng ngày của mình với kế hoạch cứu rỗi thiêng liêng.

Nhiều tín hữu sẽ nồng nhiệt trả lời rằng kinh nghiệm của họ với tư cách là tín hữu của Giáo Hội đang mang lại lợi ích đáng kể một cách đặc biệt đối với họ. Họ sẽ làm chứng rằng cho dù trong thời gian nghèo khó hay thịnh vượng, cho dù những sự việc là dễ chịu hay đau đớn, thì họ vẫn tìm thấy ý nghĩa trọng đại, sự bình an và niềm vui vì cam kết của họ đối với Chúa và sự phục vụ tận tụy của họ trong Giáo Hội. Mỗi ngày tôi gặp gỡ các tín hữu Giáo Hội đang tràn đầy niềm vui rực sáng và cho thấy trong lời nói và việc làm rằng cuộc sống của họ được phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô ban phước dồi dào.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng có một số người có kinh nghiệm ít hoàn chỉnh hơn—những người cảm thấy rằng vai trò tín hữu của họ trong Giáo Hội đôi khi không phải hoàn toàn như họ đã hy vọng.

Điều này làm tôi buồn, vì bản thân tôi biết là phúc âm có thể củng cố và đổi mới tinh thần của một người như thế nào—phúc âm có thể làm tràn ngập tâm hồn chúng ta với niềm hy vọng và tâm trí chúng ta với sự hiểu biết như thế nào. Tôi tự mình biết những trái của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô có thể biến đổi như thế nào từ cuộc sống bình thường và thê lương đến cuộc sống phi thường và cao cả.

Nhưng tại sao phúc âm dường như mang đến lợi ích nhiều cho một số người hơn là những người khác? Sự khác biệt giữa những người có kinh nghiệm trong Giáo Hội làm cho họ rất đỗi vui mừng trong tình yêu thương cứu chuộc2 của Thượng Đế và những người cảm thấy một điều gì đó thiếu sót là gì?

Khi tôi suy ngẫm về những câu hỏi này, thì nhiều ý nghĩ ùa vào tâm trí tôi. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ hai ý nghĩ.

Đơn giản hóa

Trước hết: Chúng ta có làm cho vai trò môn đồ của mình quá phức tạp không?

Phúc âm tuyệt vời này đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể hiểu được cơ bản về phúc âm, tuy nhiên cũng rất sâu sắc và phức tạp mà sẽ phải dành ra cả cuộc đời—thậm chí là vĩnh viễn—để nghiên cứu và khám phá nhằm hiểu trọn vẹn phúc âm.

Nhưng đôi khi chúng ta lấy một đóa hoa huệ xinh đẹp của lẽ thật của Thượng Đế và tô điểm lên đóa hoa đó những ý nghĩ, chương trình, và kỳ vọng do con người tạo ra. Mỗi một điều này tự nó có thể là hữu ích và thích hợp trong một thời điểm và hoàn cảnh nào đó, nhưng khi được đặt chồng lên trên nhau thì chúng có thể tạo ra một ngọn núi của chất cặn bã mà trở nên rất dày và nặng đến nỗi chúng ta có nguy cơ không thấy được đóa hoa quý mà chúng ta đã từng yêu thích vô cùng.

Do đó, với tư cách là những người lãnh đạo, chúng ta phải bảo vệ nghiêm ngặt Giáo Hội và phúc âm để giữ nguyên vẻ thanh khiết và minh bạch và tránh đặt gánh nặng vô ích lên trên các tín hữu của mình.

Và tất cả chúng ta với tư cách là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta cần phải thực hiện một nỗ lực tận tâm để dâng hiến sinh lực và thời gian của mình cho những sự việc thực sự quan trọng—trong khi nâng đỡ lẫn nhau và xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Một chị phụ nữ nọ, một giảng viên trong Hội Phụ Nữ, được biết đến là người chuẩn bị bài học hoàn hảo. Một lần nọ, chị ấy đã quyết định làm một tấm chăn bông tuyệt đẹp và sẽ được hoàn hảo căng lên để dùng làm đề tài cho bài học của chị. Nhưng có nhiều việc đã xảy ra—phải đi đón con cái từ trường học, một người hàng xóm cần giúp dọn nhà, một người chồng bị sốt, và một người bạn cảm thấy cô đơn. Gần đến ngày dạy bài học, và tấm chăn bông vẫn chưa hoàn thành. Cuối cùng, đêm trước khi dạy bài học, chị ấy đã không ngủ nhiều vì chị đã thức suốt đêm để làm tấm chăn đó.

Ngày hôm sau chị ấy kiệt sức và hầu như không thể sắp xếp những ý nghĩ của mình, nhưng chị dũng cảm đứng lên dạy bài học.

Và tấm chăn bông thật là tuyệt đẹp—những mũi khâu thật hoàn hảo, màu sắc rực rỡ, và thiết kế tinh xảo. Và ngay ở giữa tấm chăn bông có khâu ba chữ duy nhất phản ảnh đề tài một cách vang dội với chủ đề của bài học: “Đơn giản hóa.”

Các anh chị em thân mến, việc sống theo phúc âm không cần phải phức tạp.

Mà thực sự phải là đơn giản. Điều đó có thể được mô tả như sau:

  • Khi lắng nghe lời của Thượng Đế với ý định nghiêm túc thì điều đó sẽ dẫn chúng ta đến việc tin nơi Thượng Đế và tin cậy những lời hứa của Ngài.3

  • Chúng ta càng tin cậy Thượng Đế, thì tâm hồn chúng ta càng được tràn ngập tình yêu thương đối với Ngài và lẫn nhau.

  • Vì tình yêu thương của chúng ta đối với Thượng Đế, nên chúng ta mong muốn noi theo Ngài và làm những điều phù hợp với lời của Ngài.

  • Bởi vì chúng ta yêu mến Thượng Đế, nên chúng ta muốn phục vụ Ngài; chúng ta muốn ban phước cho cuộc sống của những người khác và giúp người nghèo khó và túng thiếu.

  • Chúng ta càng bước đi trên con đường làm môn đồ này thì càng mong muốn học hỏi lời Thượng Đế.

Và như vậy, mỗi bước đều dẫn đến bước kế tiếp và làm cho chúng ta tràn đầy đức tin, hy vọng và càng ngày càng tràn đầy lòng bác ái hơn.

Phúc âm thật là đơn giản và có lợi ích một cách tuyệt vời.

Thưa các anh chị em, nếu các anh chị em có bao giờ nghĩ rằng phúc âm không mang lại lợi ích nhiều cho mình, thì tôi mời các anh chị em hãy lùi lại, nhìn vào cuộc sống của mình, và đơn giản hóa phương thức của mình đối với vai trò môn đồ. Hãy tập trung vào các giáo lý cơ bản, nguyên tắc, và cách áp dụng của phúc âm. Tôi hứa rằng Thượng Đế sẽ hướng dẫn và ban phước cho các anh chị em trên con đường dẫn tới một cuộc đời đầy ý nghĩa, và nhất định phúc âm sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho các anh chị em.

Hãy Bắt Đầu từ Hiện Trạng của Chúng Ta

Đề nghị thứ hai là: hãy bắt đầu từ hiện trạng của chúng ta.

Đôi khi chúng ta cảm thấy nản lòng vì không “có được nhiều hơn” một điều gì đó—được thánh thiện, tôn trọng, thông minh, khỏe mạnh, giàu có, thân thiện, hoặc có khả năng hơn. Dĩ nhiên, không có điều gì sai trái với ước muốn cải thiện. Thượng Đế đã sáng tạo ra chúng ta để phát triển và tiến bộ. Nhưng hãy ghi nhớ, những yếu kém của chúng ta có thể giúp chúng ta trở nên khiêm nhường và hướng đến Đấng Ky Tô, là Đấng sẽ “làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ.”4 Mặt khác, Sa Tan sử dụng những yếu điểm của chúng ta đến mức chúng ta bị ngăn cản để ngay cả cố gắng.

Tôi học được trong cuộc sống của tôi rằng chúng ta không cần phải được “nhiều hơn” về bất cứ điều gì để bắt đầu trở thành con người mà Thượng Đế đã dự định cho chúng ta phải trở thành.

Thượng Đế sẽ chấp nhận con người thật sự của các anh chị em vào ngay lúc này và bắt đầu làm việc với các anh chị em. Các anh chị em chỉ cần một tấm lòng sẵn sàng, một ước muốn để tin tưởng, và tin cậy nơi Chúa.

Ghê Đê Ôn tự thấy mình là một nông dân nghèo, người hèn mọn nhất trong nhà cha của mình. Nhưng Thượng Đế đã xem ông ta là một người vĩ đại dũng cảm.5

Khi Sa Mu Ên chọn Sau Lơ làm vua, Sau Lơ đã cố gắng thuyết phục ông đừng làm như vậy. Sau Lơ là từ một trong những chi tộc nhỏ nhất thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên. Làm thế nào Sau Lơ có thể làm vua được?6 Nhưng Thượng Đế thấy ông là “còn trẻ và lịch sự.”7

Ngay cả vị tiên tri vĩ đại Môi Se cũng cảm thấy quá sức chịu đựng và nản chí đến mức ông muốn đầu hàng và chịu chết.8 Nhưng Thượng Đế đã không chịu bỏ cuộc với Môi Se.

Các anh chị em thân mến, nếu chúng ta nhìn bản thân mình chỉ qua đôi mắt trần, thì chúng ta có thể không thấy mình là đủ tốt. Nhưng Cha Thiên Thượng nhìn chúng ta theo con người thực sự của chúng ta và con người chúng ta có thể trở thành. Ngài thấy chúng ta là các con trai và con gái của Ngài, là những con người của ánh sáng vĩnh cửu với tiềm năng trường cửu và với một vận mệnh thiêng liêng.9

Sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho sự cứu rỗi có thể thực hiện được cho tất cả những người trở về với Thượng Đế. “Ân điển của [Ngài] cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt [Thượng Đế].”10 Ân điển của Ngài là quyền năng làm cho có khả năng để có thể bước vào vương quốc của sự cứu rỗi của Thượng Đế. Nhờ vào ân điển của Ngài, chúng ta đều sẽ được phục sinh và được cứu rỗi trong một vương quốc vinh quang.

Ngay cả vương quốc vinh quang thấp nhất—hạ thiên giới, sẽ “vượt khỏi mọi sự hiểu biết,”11 và vô số người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi này.12

Nhưng ân điển của Đấng Cứu Rỗi có thể làm nhiều điều hơn cho chúng ta. Là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta mong mỏi một điều gì đó lớn lao hơn mức tưởng tượng. Đó là sự tôn cao trong thượng thiên giới. Đó là cuộc sống vĩnh cửu nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Đó là ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế.13 Trong thượng thiên giới, chúng ta nhận được “sự trọn vẹn của Ngài, và vinh quang của Ngài.”14 Quả thật, tất cả những gì Đức Chúa Cha có sẽ được ban cho chúng ta.15

Sự tôn cao là mục tiêu của chúng ta; vai trò làm môn đồ là cuộc hành trình của chúng ta.

Khi các anh chị em thực hành một chút đức tin và bắt đầu bước đi với tư cách là một tín đồ yêu chuộng hòa bình của Chúa Giê Su Ky Tô, tâm hồn của các anh chị em sẽ thay đổi.16 Cả con người của các anh chị em sẽ được tràn đầy ánh sáng.17

Thượng Đế sẽ giúp các anh chị em trở thành một điều gì đó lớn lao hơn các anh chị em nghĩ là có thể thực hiện được. Và các anh chị em sẽ khám phá ra rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô thực sự mang lại lợi ích trong cuộc sống của mình.

Phúc âm rất có lợi ích!

Thưa các anh chị em, các bạn bè thân mến, tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tập trung vào “lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Ky Tô”18 và để cho ân điển của Ngài nâng cao hay mang chúng ta trong suốt cuộc hành trình của mình từ hiện trạng của chúng ta đến vận mệnh vinh quang của chúng ta nơi hiện diện của Đức Chúa Cha.

Nếu chúng ta làm như vậy, và khi một người nào đó hỏi: “Việc làm một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có lợi ích như thế nào đối với bạn vậy?”, thì chúng ta sẽ có thể tự hào và mừng rỡ nói rằng: “Rất có lợi ích. Cám ơn bạn đã hỏi. Bạn có muốn biết thêm không?”

Đây là hy vọng của tôi, lời cầu nguyện của tôi, chứng ngôn của tôi, phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.