2010–2019
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội
Tháng mười 2013


Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Chúa khi chúng ta lắng nghe và học hỏi.

Các anh chị em thân mến, thật là tuyệt vời khi chúng ta được gặp lại nhau một lần nữa. Đã hơn 183 năm kể từ khi Giáo Hội được Tiên Tri Joseph Smith tổ chức dưới sự hướng dẫn của Chúa. Tại buổi họp đó vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, có sáu tín hữu của Giáo Hội hiện diện.1

Tôi vui mừng loan báo rằng cách đây hai tuần, con số các tín hữu của Giáo Hội đã lên đến 15 triệu người. Giáo Hội tiếp tục phát triển một cách đều đặn và thay đổi cuộc sống của càng ngày càng nhiều người hơn mỗi năm. Giáo Hội đang lan rộng trên khắp thế gian trong khi lực lượng truyền giáo của chúng ta tìm kiếm những người đang tìm kiếm lẽ thật.

Chỉ mới hơn một năm kể từ khi tôi loan báo việc hạ thấp độ tuổi phục vụ truyền giáo. Kể từ lúc đó, con số những người truyền giáo toàn thời gian đã tăng từ 58.500 người vào tháng Mười năm 2012 đến 80.333 người ngày hôm nay. Thật là một sự đáp ứng nhiệt tình và đầy soi dẫn mà chúng tôi đã chứng kiến!

Thánh thư không ghi lại một lời tuyên bố nào quan trọng bằng, một trách nhiệm nào ràng buộc bằng, lời chỉ dẫn nào trực tiếp bằng lệnh truyền do Chúa phục sinh đưa ra khi Ngài hiện đến ở Ga Li Lê cùng mười một môn đồ. Ngài phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.”2 Tiên Tri Joseph Smith tuyên bố: “Sau khi tất cả mọi điều đã được nói rồi thì bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất là thuyết giảng Phúc Âm.”3 Một số các anh chị em ở đây hôm nay vẫn còn nhớ những lời của Chủ Tịch David O. McKay, ông đã nói câu nói quen thuộc “Mỗi tín hữu là một người truyền giáo!”4

Tôi xin thêm vào lời nói của họ. Bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau, phải lao nhọc trong vườn nho của Chúa để đem loài người về cùng Ngài. Ngài đã chuẩn bị các phương tiện cho chúng ta để chia sẻ phúc âm trong vô số cách thức, và Ngài sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài.

Để giúp duy trì lực lượng truyền giáo càng ngày càng gia tăng, trước đây tôi đã yêu cầu các tín hữu của chúng ta nên đóng góp vào quỹ truyền giáo của tiểu giáo khu của họ hoặc Quỹ Truyền Giáo Trung Ương của Giáo Hội, nếu họ có khả năng. Lời yêu cầu đó đã được đáp ứng với một tinh thần vô cùng phấn khởi và giúp ủng hộ hàng ngàn người truyền giáo có hoàn cảnh không cho phép họ tự chu cấp. Tôi cám ơn các anh chị em về những đóng góp rộng lượng của các anh chị em. Lúc nào cũng có những người cần giúp đỡ, rất tốt nếu chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ những người mong muốn phục vụ, nhưng không có đủ phương tiện để làm như vậy.

Giờ đây, thưa các anh chị em, chúng ta đến đây để được chỉ dẫn và cảm ứng. Nhiều sứ điệp, bao gồm một loạt các đề tài phúc âm, sẽ được đưa ra trong hai ngày tới. Các vị thẩm quyền trung ương và các chị phụ nữ sẽ nói chuyện cùng các anh chị em đều đã tìm kiếm sự giúp đỡ của thiên thượng về các sứ điệp họ sẽ đưa ra.

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Chúa khi chúng ta lắng nghe và học hỏi. Trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Mặc dù đã có đến vài chục người có mặt vào ngày Giáo Hội được tổ chức, nhưng sáu người đã chính thức được ghi lại là những người đã tổ chức Giáo Hội.

  2. Ma Thi Ơ 28:19.

  3. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 330.

  4. David O. McKay, trong Conference Report, tháng Tư năm 1959, 122.