2022
Ngọn Đèn cho Chân Chúng Ta
Tháng Tám năm 2022


“Ngọn Đèn cho Chân Chúng Ta,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Tám năm 2022.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Tám năm 2022

Ngọn Đèn cho Chân Chúng Ta

Một vật thông thường của dân Y Sơ Ra Ên thời xưa có thể dạy chúng ta cách Chúa hướng dẫn chúng ta.

Hình Ảnh
đèn dầu

Những Sự Kiện

Trong thời Cựu Ước, người ta sử dụng đèn dầu để cung cấp ánh sáng cho họ trong bóng tối. Hầu hết các cây đèn này có ba đặc điểm cơ bản:

  1. Một bát đất sét đựng dầu ô liu; thường đủ nhỏ để nắm trong lòng bàn tay của một người

  2. Một sợi bấc bằng lanh được thắp sáng sau khi ngấm dầu

  3. Một cái ống hoặc vòi để giữ bấc

Những chiếc đèn dầu đơn giản với một sợi bấc sẽ chiếu sáng chỉ khoảng một vài mét xung quanh chúng. Nếu sử dụng trong khi đi lại, chúng sẽ chiếu ánh sáng vừa đủ để anh chị em nhìn thấy trước một bước để có thể di chuyển cẩn thận trong bóng tối.

Điều Chúng Ta Có Thể Học Được

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô đang cầm một cây đèn dầu

Được cho phép sử dụng. Lead, Kindly Light (Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi), tranh do Simon Dewey họa. Do nhã ý của altusfineart.com © năm 2022.

Lời của Chúa có thể soi sáng con đường của chúng ta vượt qua bóng tối và sự hoang mang vây quanh chúng ta trên thế gian.

Chúa đã phán bảo chúng ta không được che khuất ánh sáng của mình mà hãy giơ cao ánh sáng phúc âm bên mình để những người khác có thể nhìn thấy ánh sáng đó (xin xem Ma Thi Ơ 5:14–16).

Chúng ta cần phải chắc chắn rằng cây đèn của mình được đầy dầu (xin xem Ma Thi Ơ 25:1–13). Chúng ta làm điều này qua việc cầu nguyện, học thánh thư, phục vụ, noi theo vị tiên tri, và các hành động khác của đức tin và lòng tận tụy (xin xem Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle [năm 1972], trang 256).

Nếu chúng ta thực hành đức tin, thì đôi khi Chúa soi sáng con đường của chúng ta chỉ đủ để chúng ta bước thêm một bước nữa (xin xem Boyd K. Packer, “The Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, trang 54).