“Joseph Smith Nhận Được Các Bảng Khắc Bằng Vàng,” Bạn Hữu, tháng Hai năm 2025, trang 26–28.
“Tôi Có Thể Làm Chứng Rằng Sách Mặc Môn Là Chân Thật,” Bạn Hữu, tháng Hai năm 2025, trang 48.
Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Bạn Hữu, tháng Hai năm 2025
Joseph Smith Nhận Được Các Bảng Khắc Bằng Vàng
Các em có thể đọc câu chuyện này trong Joseph Smith—Lịch Sử 1:28–60.
Ba năm sau Khải Tượng Thứ Nhất, Joseph Smith cảm thấy buồn về một số lỗi lầm mà ông đã phạm phải. Ông cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng về điều đó.
Trong lúc Joseph đang cầu nguyện, thì căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Ông thấy một vị thiên sứ đứng trong không trung. Tên của vị thiên sứ là Mô Rô Ni.
Mô Rô Ni nói rằng có một quyển sách được làm từ những trang hay các bảng khắc bằng vàng. Nó được chôn giấu trên một ngọn đồi gần nhà của Joseph. Quyển sách này nói về những người đã sống ở châu Mỹ cách đây rất lâu. Mô Rô Ni nói rằng Thượng Đế sẽ giúp Joseph phiên dịch quyển sách đó.
Joseph đi lên đồi và tìm thấy các bảng khắc ở dưới một phiến đá rất nặng. Mô Rô Ni hiện đến và nói rằng Joseph chưa sẵn sàng để lấy các bảng khắc.
Khi Joseph lớn hơn, Mô Rô Ni gặp ông trên ngọn đồi đó và trao cho ông các bảng khắc. Mô Rô Ni căn dặn Joseph giữ cho các bản khắc được an toàn.
Joseph bắt đầu phiên dịch các bảng khắc ra tiếng Anh. Ông đã sử dụng các công cụ đặc biệt từ Thượng Đế để giúp ông. Sách đã được xuất bản vào năm 1830 với tên gọi là Sách Mặc Môn. Sách giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.
Trang Tô Màu
Tôi Có Thể Làm Chứng Rằng Sách Mặc Môn Là Chân Thật
Hình ảnh minh họa do Corey Egbert thực hiện
Làm thế nào các em có thể giúp người khác tìm hiểu về Chúa Giê Su Ky Tô trong Sách Mặc Môn?
© 2025 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. In tại Hoa Kỳ. Phê chuẩn bản tiếng Anh: 19/6. Phê chuẩn bản dịch: 19/6. Bản dịch Monthly Friend Message, February 2025. Vietnamese. 19641 435