“Anika Dũng Cảm,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 44–45.
Anika Dũng Cảm
Một câu chuyện có thật từ Hoa Kỳ.
“Con sẵn sàng chưa?” Mami (Mẹ) hỏi.
Anika gật đầu và ôm con gấu bông của mình. Em ấy định mang nó đến nhà thờ. Anika hy vọng rằng con gấu bông sẽ giúp em cảm thấy can đảm hơn.
Anika có một đoạn chia sẻ trong chương trình Hội Thiếu Nhi hôm nay. Nhưng Anika mới chuyển đến đất nước này. Em ấy chưa nói được tiếng Anh. Thay vào đó, Anika định nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Mọi người sẽ hiểu chứ?
Mami ôm em ấy vào lòng. “Mẹ biết con đang lo lắng. Nhưng hãy nhớ rằng, Đức Thánh Linh sẽ ở cùng con! Con không đơn độc một mình.”
Lời nói đó khiến Anika cảm thấy khá hơn một chút. Cô bé mỉm cười với con gấu bông của mình. Vậy thì sẽ có ba người chúng ta, Anika nghĩ. Mình, con gấu bông của mình, và Đức Thánh Linh!
Trong chương trình của Hội Thiếu Nhi, lớp của Anika nói về những điều mà các em đã học được trong năm đó. Từng em một bước lên bục nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến lượt của Anika.
Cô bé ôm chặt con gấu bông của mình. Em ấy có thể can đảm!
Anika nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Gia đình tôi học thánh thư với tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta vào mỗi buổi tối.” Cô bé hít một hơi thật sâu. “Chúng tôi đã học được cách mà Joseph Smith tha thứ cho những người đã làm tổn thương ông. Tôi cũng có thể tha thứ cho những người khác. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.”
Anika quay trở lại chỗ ngồi. Giảng viên mỉm cười với Anika và con gấu bông của em. Cô thì thầm: “Em làm tốt lắm. Cả em lẫn gấu bông đều rất dũng cảm!”
Anika cảm thấy ấm áp trong lòng. Anika đã rất dũng cảm! Và Anika biết Đức Thánh Linh đã ở cùng em ấy.
Hình ảnh minh họa do Katie Rewse thực hiện