Bạn Hữu
Chức Tư Tế Được Phục Hồi
Tháng Ba năm 2025


“Chức Tư Tế Được Phục Hồi,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 26–28.

Các Câu Chuyện Thánh Thư

Chức Tư Tế Được Phục Hồi

Các em có thể đọc câu chuyện này trong Joseph Smith—Lịch Sử 1:66–73Giáo Lý và Giao Ước 27:12.

Joseph Smith nói chuyện cùng Oliver Cowdery với một bong bóng hình ảnh tưởng tượng cho thấy Đấng Ky Tô viếng thăm dân Nê Phi

Sau khi Joseph Smith nhận được các bảng khắc bằng vàng, ông bắt đầu phiên dịch chúng. Oliver Cowdery viết xuống những điều Joseph Smith nói. Trong khi đang làm công việc phiên dịch, họ biết được rằng Chúa Giê Su Ky Tô muốn mọi người đều được báp têm.

Joseph Smith và Oliver Cowdery đang cầu nguyện trong rừng

Joseph và Oliver tự hỏi ai có quyền năng của Thượng Đế để làm phép báp têm cho mọi người. Họ đi vào rừng để cầu nguyện và hỏi Thượng Đế.

Thiên sứ đặt tay lên đầu Joseph Smith

Trong khi họ đang cầu nguyện, thì một thiên sứ hiện đến. Vị ấy nói rằng mình là Giăng Báp Tít, là người đã làm phép báp têm cho Chúa Giê Su Ky Tô cách đây rất lâu. Giăng Báp Tít ban cho Joseph và Oliver Chức Tư Tế A Rôn để họ có thể làm phép báp têm cho những người khác. Chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế. Chức tư tế được dùng để ban phước cho con cái của Thượng Đế.

Joseph Smith đang làm phép báp têm cho Oliver Cowdery

Giăng Báp Tít nói với Joseph và Oliver rằng họ cần phải được báp têm. Joseph và Oliver bước xuống một dòng sông và làm phép báp têm cho nhau. Khi ra khỏi nước, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ rất hạnh phúc!

Ba thiên sứ đặt tay lên đầu của Joseph Smith

Về sau, các thiên sứ khác đã đến. Ba trong số Các Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô—Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng—đã ban cho Joseph và Oliver Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Giờ đây Joseph và Oliver đã có thể ban ân tứ Đức Thánh Linh cho người khác.

Câu chuyện, dạng PDF