“Ca Hát Xua Đi Bóng Tối,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 16–17.
Ca Hát Xua Đi Bóng Tối
Bất chợt trong tâm trí của bạn ấy lóe lên các ca từ của bài hát Thiếu Nhi yêu thích.
Một câu chuyện có thật từ Mexico.
“Đến giờ đi ngủ rồi,” Mamá (Mẹ) mỉm cười dịu dàng nói.
Logan đi vào phòng của mình. Bạn ấy dâng lời cầu nguyện và trèo lên giường. Rồi Mamá đọc truyện cho Logan nghe. Bạn ấy từ từ nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc Logan đã ngủ say.
Nhưng Logan có một giấc mơ đáng sợ. Logan mơ thấy mình đang ở một mình trong một nơi tối tăm. Logan nhìn thấy một con quái vật to lớn, mình phủ đầy gai nhọn với hàm răng khổng lồ. Nó gầm gừ với Logan. Rồi nó bắt đầu chạy về phía Logan!
Logan cố gắng chạy thoát. Nhưng Logan đã bị trượt chân và vấp ngã! Con quái vật càng lúc càng đến gần hơn và to lớn hơn cho đến khi—
Logan giật mình thức giấc và ngồi bật dậy trên giường. Bạn ấy lau nước mắt và thấy bên ngoài trời vẫn còn tối lắm.
Logan muốn nói chuyện với cha mẹ của mình về giấc mơ đó. Nhưng bạn ấy không muốn ra khỏi giường. Bóng tối khiến Logan có cảm giác như có một con quái vật đang ẩn nấp ở đâu đó. Mọi cái bóng đều trông thật đáng sợ. Tiếng chó sủa bên ngoài nghe như một con quái vật đang gầm gừ.
Logan kéo tấm ga giường lên đến tận mũi. Bạn ấy quá sợ đến mức không dám động đậy.
Bạn ấy muốn ngủ lại. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, Logan lại thấy khuôn mặt giận dữ và hàm răng sắc nhọn của con quái vật. Logan không thể thôi nhìn chằm chằm vào những cái bóng đáng sợ.
Rồi Logan thấy một bức hình trên bàn cạnh giường ngủ của mình. Đó là bức ảnh của Logan cùng hai cậu em trai, Papá (Ba), và Mamá (Mẹ) đứng bên ngoài đền thờ ở Monterrey, Mexico. Mọi người trông rất hạnh phúc.
Bất chợt, trong tâm trí của bạn ấy lóe lên các ca từ của bài hát Thiếu Nhi yêu thích của mình. Logan bắt đầu hát thầm: “Lòng con yêu thích nhìn đền thờ.” “Và con mong bước vào đây. Được nghe tiếng Thánh Linh êm dịu, được xin phước ân từ Cha.”*
Trong khi hát, Logan nghĩ về ngày hôm đó ở đền thờ cùng với gia đình mình. Bạn ấy cảm thấy thật bình an. Nhờ có đền thờ, Logan có thể sống với gia đình của mình mãi mãi.
Logan không còn nghe thấy tiếng chó sủa bởi nhờ tiếng hát của mình. Bạn ấy nhắm mắt lại và tiếp tục hát. “Lòng con luôn ghi nhớ phước lành thiêng liêng, giúp con bên gia đình muôn đời.” Logan cảm nhận được sự bình an trong lòng khiến bạn ấy mỉm cười. Bạn ấy biết được rằng chẳng có quái vật.
Trước đó căn phòng tối đen và đáng sợ. Nhưng giờ đây, nó lại là một nơi yên tĩnh, an toàn. Logan tựa lưng vào gối và chìm vào giấc ngủ bình yên.
Khi bạn ấy thức dậy, ngoài kia nắng vàng rực rỡ. Logan đứng dậy và nhìn ánh nắng mặt trời phản chiếu trên bức ảnh đền thờ của mình. Bạn ấy ngân nga bài hát yêu thích của mình trong lúc chuẩn bị đi nhà thờ.
Trên đường đến nhà thờ, Logan kể cho cả nhà nghe về cơn ác mộng của mình và bài hát mà bạn ấy đã hát. Logan lắng nghe các bài nói chuyện và hát thánh ca trong giáo đường. Rồi đến giờ vào lớp Thiếu Nhi.
Logan thích nghe tiếng đàn piano. Và giờ đây, bạn ấy biết được rằng có một số bài hát có sức mạnh đủ để khiến ngay cả những con quái vật đáng sợ cũng phải biến mất.
Người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi nói: “Chào mừng các em đến với giờ ca hát.” “Chúng ta nên hát bài hát nào trước?”
Logan giơ tay lên nói: “Em biết!” “Hãy hát bài ‘Lòng Con Yêu Thích Nhìn Đền Thờ.’”
Hình ảnh minh họa do Carolina Farías thực hiện