“Bạn Bè trên khắp Thế Giới,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 14–15.
Bạn Bè trên khắp Thế Giới
Sicily S., 11 tuổi, New York, Hoa Kỳ
Ella T., 9 tuổi, Texas, Hoa Kỳ
“Riding the Path of Light (Đi trên Con Đường của Ánh Sáng),” Jane H., 9 tuổi, Hạt Miaoli, Đài Loan
“King Benjamin (Vua Bên Gia Min),” Caio V., 7 tuổi, Minas Gerais, Brazil
Ezra V., 7 tuổi, Western Cape, Nam Phi
Một người bạn trong trường xin được chơi cùng mình và các bạn của mình trong giờ ra chơi. Chúng mình đã nói hãy tránh ra chỗ khác để bọn mình chơi. Sau đó, mình cảm thấy thật tồi tệ và hối hận vì đã không cho bạn ấy chơi cùng chúng mình. Bây giờ nếu nhận thấy bạn ấy đang ở một mình, mình sẽ mời bạn ấy chơi cùng để bạn ấy có bạn.
Eva W., 7 tuổi, Luxembourg, Bỉ
Mình phụ giúp bằng cách cất đồ chơi và sách vở sau khi chơi xong.
LeGrand L., 6 tuổi, Sorsogon, Philippines
Đôi khi tôi cảm thấy như mình chẳng có bạn bè. Thỉnh thoảng dường như không có ai quan tâm đến tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ và nhớ lại một điều rất đúng. Cha Thiên Thượng yêu thương tôi và Chúa Giê Su cũng yêu thương tôi.
Kalli M., 9 tuổi, Maryland, Hoa Kỳ
Mình đã vẽ bức tranh này khi biết được Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Mình luôn nghĩ về đền thờ, và mình muốn đến đó khi mình đủ tuổi.
Vince C., 10 tuổi, New Mexico, Hoa Kỳ
Có một trận lốc xoáy ở tiểu bang nơi mình đang sống. Mình đã đi vào phòng và cầu nguyện cho những người đã mất nhà cửa. Mình cảm nhận được Đức Thánh Linh đang nói với mình rằng mình đã làm điều đúng.
Henry H., 8 tuổi, Arkansas, Hoa Kỳ