“Sự Bình An đến từ Đền Thờ,” Bạn Hữu, tháng Ba năm 2025, trang 2–3.
Sứ Điệp từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
Sự Bình An đến từ Đền Thờ
Phỏng theo bài “Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Thỏa Nhờ Các Giao Ước Đền Thờ,” Liahona, tháng Năm năm 2024, trang 24–27.
Cách đây nhiều năm, vợ chồng tôi lái xe đến thăm Đền Thờ Idaho Falls Idaho. Bốn đứa con trai nhỏ của chúng tôi ở nhà với một cô giữ trẻ.
Khi chúng tôi chuẩn bị trở về nhà, thì một trong những người làm việc trong đền thờ đã nói với chúng tôi rằng Đập Teton ở phía đông Idaho đã bị vỡ! Hầu hết thành phố của chúng tôi đã chìm trong nước.
Vợ chồng tôi quỳ xuống cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng cho sự an toàn của các con của chúng tôi và của hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi trận lụt. Những lời sau đây đã đến trong tấm lòng và tâm trí tôi thật rõ ràng: “Dù kết cục có ra sao đi nữa, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa nhờ có đền thờ.” Sau đó, chúng tôi vô cùng biết ơn khi biết được rằng các con trai của mình đều an toàn.
Không có điều gì quan trọng hơn việc tôn trọng các giao ước mà một ngày nào đó các em sẽ lập trong đền thờ. Dù có ra sao đi nữa, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa nhờ các giao ước đền thờ.
Mê Cung Đền Thờ
Đền thờ có thể mang đến cho chúng ta sự bình an trong những lúc khó khăn. Hãy đi theo mê cung để lên phần đỉnh chóp của Đền Thờ Idaho Falls Idaho!
Hình ảnh minh họa do Alyssa Tallent thực hiện