Phần Giúp Đỡ Học Tập
Linh Hồn


Linh Hồn

Phần tử đó của một sinh linh mà đã hằng có trước khi sinh ra trên thế gian này. Linh hồn ngự trong thể xác trong cuộc sống trần thế và tồn tại sau cái chết như là một thực thể riêng biệt cho đến Sự Phục Sinh. Tất cả mọi sinh vật—loài người, thú vật và cây cỏ—đều ở thể linh hồn trước khi có sự sống trên thế gian (STKý 2:4–5; MôiSe 3:4–7). Thể linh trông giống như thể xác. (1 NêPhi 11:11; ÊThe 3:15–16; GLGƯ 77:2; 129). Linh hồn là một thể chất, nhưng nó tinh lọc hay tinh khiết hơn là nguyên tố hay thể chất (GLGƯ 131:7).

Mọi người đều đích thực là con trai hay con gái của Thượng Đế, đã được sinh ra làm con cái linh hồn của Cha Mẹ Thiên Thượng trước khi được cha mẹ trần thế sinh ra trên thế gian (HBRơ 12:9). Mỗi người trên thế gian đều có một thể linh bất diệt ngoài một thể xác bằng xương và thịt. Như đôi khi được định nghĩa trong thánh thư, linh hồn và thể xác kết hợp với nhau thành một bản thể (STKý 2:7; GLGƯ 88:15; MôiSe 3:7, 9, 19; ARHam 5:7). Một linh hồn có thể sống mà không cần có một thể xác, nhưng thể xác đó không thể sống được nếu không có linh hồn (GiaCơ 2:26). Cái chết thể xác là sự tách rời linh hồn ra khỏi thể xác. Khi Sự Phục Sinh đến, linh hồn sẽ hợp lại với cùng một thể xác bằng xương và thịt mà trước kia nó đã trú ngụ ở trên thế gian, với hai sự khác biệt quan trọng: linh hồn và thể xác sẽ không bao giờ bị tách lìa nữa, và thể xác sẽ trở thành bất diệt và hoàn hảo (AnMa 11:45; GLGƯ 138:16–17).

Ác linh