Đại Hội Trung Ương
Sứ Điệp Chào Mừng
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2021


Sứ Điệp Chào Mừng

Xin chào mừng anh chị em đến với đại hội trung ương và đặc ân được nghe tiếng nói của Chúa.

Các anh chị em và các bạn thân mến trên khắp thế giới, tôi xin đích thân chào mừng mọi người đến tham dự đại hội trung ương này. Chúng ta quy tụ lại với tư cách là một đại gia đình toàn cầu với ước muốn thờ phượng Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Xin cám ơn anh chị em đã tham dự với chúng tôi.

Năm ngoái đã là một năm thật đáng kể và bất thường. Chắc chắn là mỗi người chúng ta đều học được những điều mà chúng ta đã không biết trước đây. Một số bài học mà tôi biết trước đây đã được khắc ghi vào lòng tôi theo những cách mới và chỉ dẫn.

Ví dụ, tôi biết chắc rằng Chúa hướng dẫn các công việc trong Giáo Hội của Ngài. Ngài phán: “Ta sẽ cho [các ngươi] biết rằng, ta có thể làm được công việc riêng của ta.”1

Có nhiều khi, các cố vấn của tôi và tôi đã nhìn qua đôi mắt đẫm lệ khi Ngài cầu nguyện thay cho chúng tôi trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn sau khi chúng tôi đã cố gắng hết sức và không thể làm gì hơn được nữa. Quả thực chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Bây giờ tôi cũng hiểu rõ hơn ý của Ngài khi Ngài phán: “Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó.”2 Tôi đã nhiều lần vui mừng khi Ngài hướng dẫn và thực hiện công việc của Ngài một cách gấp rút—ngay cả trong một đại dịch toàn cầu.

Các anh chị em thân mến, sức mạnh của Giáo Hội nằm trong các nỗ lực và những chứng ngôn ngày càng phát triển của các tín hữu Giáo Hội. Chứng ngôn được phát triển tốt nhất là trong nhà. Trong năm qua, nhiều anh chị em đã gia tăng đáng kể việc học phúc âm tại nhà của mình. Tôi xin cám ơn anh chị em, và con cái của anh chị em cũng sẽ cám ơn anh chị em.

Dự án lớn để tu bổ lại Đền Thờ Salt Lake vẫn tiếp tục. Từ văn phòng của mình, tôi có thể quan sát rất rõ công việc đang diễn tiến trên quảng trường đền thờ.

Hình Ảnh
Công trình xây cất trên quảng trường đền thờ

Khi theo dõi các công nhân đào xới rễ cây cổ thụ, hệ thống ống nước, hệ thống dây điện và đài phun nước bị rò rỉ, tôi đã nghĩ đến việc mỗi người chúng ta cần loại bỏ những mảnh vụn cũ trong cuộc sống của mình với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi.

Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô một phúc âm về sự hối cải.3 Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, phúc âm của Ngài mang đến lời mời gọi phải tiếp tục thay đổi, phát triển và trở nên thanh sạch hơn. Đó là một phúc âm về niềm hy vọng, về sự chữa lành và sự tiến bộ. Do đó, phúc âm là một sứ điệp về niềm vui! Phần thuộc linh của chúng ta vui mừng với mỗi bước tiến nhỏ mà chúng ta thực hiện.

Một phần của sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên, và một phần rất quan trọng, là mệnh lệnh cho chúng ta với tư cách là một dân tộc phải xứng đángsẵn lòng giúp chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa.

Trong khi chúng ta lắng nghe các sứ điệp đã được các vị lãnh đạo của mình chuẩn bị kỹ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tôi mời anh chị em nên cầu nguyện để xác định những trở ngại mà cần phải được loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình để anh chị em có thể trở nên xứng đáng hơn.

Thưa anh chị em, tôi yêu thương anh chị em và làm chứng rằng Cha Thiên Thượng và Con Trai Yêu Dấu của Ngài biết và yêu thương mỗi anh chị em. Hai Ngài sẵn sàng phụ giúp anh chị em trong mỗi bước tiến mà anh chị em thực hiện. Xin chào mừng anh chị em đến với đại hội trung ương và đặc ân được nghe tiếng nói của Chúa. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.